Man.City lại nhận quả đắng

28/12/2012 03:30 GMT+7

Đánh mất khả năng vượt khó, Man.City đang tụt lại phía sau trong cuộc đua giành ngôi vô địch Premier League.

Đánh mất khả năng vượt khó, Man.City đang tụt lại phía sau trong cuộc đua giành ngôi vô địch Premier League.  

Đêm thứ tư vừa qua, Man.City đến sân Ánh sáng với hy vọng nhận được một món quà nhân ngày Lễ tặng quà từ chủ nhà Sunderland. Thế nhưng, họ đã phải ra về với nỗi thất vọng ê chề bởi Sunderland chẳng những không hiếu khách mà còn “tặng” cho họ một bàn thua từ cú sút xa của Johnson ở phút 53.

Đây mới là trận thua thứ hai của Man.City ở Premier League mùa này, nhưng cũng đủ để cho thấy “The Citizens” đang đánh mất dần khả năng vượt khó, yếu tố từng giúp họ đặt chân lên bục đăng quang ở mùa trước. Tất nhiên, HLV Mancini đã lên tiếng chỉ trích hàng công của mình và cũng phải thừa nhận là Man.City phần nào kém may mắn trong một trận đấu mà họ hoàn toàn nắm quyền chủ động. Thế nhưng, khi vị HLV này đổ lỗi cho trọng tài không thổi phạt Sunderland trong tình huống trước khi dẫn đến bàn thua của Man.City thì rõ ràng ông đã bất lực.

 Man.City lại nhận quả đắng
Sunderland (phải) đã buộc Man.City phải rời sân Ánh sáng với hai bàn tay trắng - Ảnh: AFP

Ở trên sân, ai cũng dễ dàng nhận thấy Silva, Yaya Toure, Kompany, Aguero… đều khởi đầu rất tốt trong một thế trận thuận lợi. Song, khi thủ môn Mignolet của Sunderland chơi quá xuất sắc và khó khăn ập đến thì họ không còn là chính mình. Silva và Toure bị ngợp ở tuyến giữa, Kompany mất phương hướng, Aguero quá nóng vội để rồi phung phí quá nhiều cơ hội và ngay cả thủ môn Hart - người được đánh giá là có phong độ ổn định nhất của Man.City trong thời gian qua - cũng bắt đầu lộ vẻ bất ổn. Thử hỏi khi cột sống không vững vàng thì Man.City có thể làm được gì?  

Hãy xem M.U đã vượt khó như thế nào (luôn phải rượt đuổi tỷ số và còn bị trọng tài có phần xử ép) trong trận thắng ngược Newcastle 4-3. Thậm chí cả Chelsea cũng đang thể hiện điều đó khá tốt trong hoàn cảnh HLV Benitez phải làm việc trước sự thù địch của một bộ phận CĐV. Nhờ đó. M.U đã nới rộng khoảng cách với Man.City lên thành 7 điểm và Chelsea cũng chỉ còn kém họ có 4 điểm trong khi còn một trận chưa đấu. Do vậy, nếu như khả năng vượt khó của Man.City cứ mai một dần thì mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch sẽ chỉ còn tồn tại trong mơ.

Trọng tài bị chỉ trích

Sau trận đấu, HLV Roberto Mancini đã chỉ trích trọng tài Kevin Friend “ăn quá nhiều trong dịp lễ Giáng sinh, nên điều hành trận đấu với phong độ kém cỏi”. Tương tự, HLV Redknapp cũng phản ứng mạnh trọng tài Chris Foy, và cho rằng bàn thua thứ 2 của Queens Park Rangers (QPR) trước West Brom (1-2) là do tiền đạo QPR đã tranh chấp và tác động thủ môn Robert Green khiến bóng đi luôn vào lưới. Trong 2 trận đấu muộn nhất của vòng 19, Tottenham hạ gục Aston Villa 4-0, qua đó vươn lên giành lại vị trí thứ 4. Còn Liverpool để thua Stoke 1-3 và nhường luôn vị trí thứ 8 cho đối thủ này để trở về hạng 10.

G.Lao

Trần Tôn

>> Man City ve vãn tài năng trẻ Neymar
>> Newcastle 1-3 Man City: Trút cơn thịnh nộ lên "Chích chòe
>> Balotelli chỉ còn 3 tuần để ở lại Man City
>> Man City 2-3 M.U: "Quỷ đỏ" thắng nghẹt thở!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.