Mạo danh nhà hảo tâm lừa tiền của mẹ bệnh nhi chấn thương sọ não

27/09/2015 22:03 GMT+7

(TNO) Trong lúc gia đình đang cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để cứu chữa cho cháu bé 10 tuổi bị người dượng đánh chấn thương sọ não thì bị một người mạo danh làm từ thiện lừa gạt cào thẻ nạp hơn 5,6 triệu đồng.

(TNO) Trong lúc gia đình đang cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để cứu chữa cho cháu bé 10 tuổi bị người dượng đánh chấn thương sọ não thì bị một người mạo danh làm từ thiện lừa gạt cào thẻ nạp hơn 5,6 triệu đồng.

Cháu Chiến vẫn đang phải nằm điều trị tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An - Ảnh: Phạm ĐứcCháu Chiến vẫn đang phải nằm điều trị tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An - Ảnh: Phạm Đức
Chiều 27.9, chị Thái Thị Mười (32 tuổi, trú xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, Nghệ An), cho biết gia đình chị đã làm đơn trình báo Công an TP.Vinh (Nghệ An) về việc bị một người mạo danh nhà từ thiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chị Mười là mẹ của cháu Nguyễn Ngọc Chiến (10 tuổi) đang phải nằm điều trị tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An do bị người dượng đánh chấn thương sọ não.
Theo chị Mười, vài ngày trước, khi chị đang chăm sóc cháu Chiến thì bất ngờ nhận được một cú điện thoại từ số thuê bao 01638149xxx. Người này xưng là nhà hảo tâm đang muốn giúp đỡ gia đình chị Mười có kinh phí chữa trị cho con trai.
“Người này bảo là thông qua báo chí, biết hoàn cảnh của tôi đang khó khăn nên muốn giúp đỡ cho tôi 20 triệu đồng. Nhưng trước khi nhận được tiền thì họ bảo tôi phải đi mua cho họ 6 triệu đồng tiền thẻ cào Viettel để họ làm thủ tục”, chị Mười nói.
Chị Mười cả tin nên gom hết tiền đang có trong người rồi vay mượn thêm người thân đi mua ngay 5,6 triệu đồng tiền thẻ cào điện thoại rồi gọi điện thoại đọc mã thẻ cho “nhà hảo tâm”.
Tuy nhiên, sau khi đã nạp hết tiền thẻ như yêu cầu thì “nhà hảo tâm” này bỗng mất tích, không liên lạc gì lại với chị Mười nữa.
Như Thanh Niên Online đã đưa tin, sáng ngày 31.7, Võ Văn Mùi (36 tuổi, trú xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, Nghệ An) cùng con gái 4 tuổi sang nhà bố khuyên vợ là chị Hiền về đoàn tụ sau một thời gian ly thân.
Tại đây, Mùi bất ngờ cầm gậy tre đuổi đánh làm các cháu Nguyễn Ngọc Chiến (10 tuổi) và Nguyễn Ngọc Trung (4 tuổi) con của anh Nguyễn Ngọc Hiển (33 tuổi, em vợ của Mùi) đang chơi ở đây bị thương nặng. Do vết thương quá nặng, cháu Trung đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Cháu Chiến được đưa vào Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Sau khi gây án, Mùi bỏ trốn khỏi địa phương. Đến chiều 3.8, lực lượng chức năng phát hiện Mùi chết trong tư thế treo cổ trên rừng cây tràm cách hiện trường vụ án khoảng 2 km.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.