Marseille lại mất điểm ở ‘chảo lửa’ Velodrome

19/10/2015 06:53 GMT+7

(TNO) Marseille tiếp tục lún sâu trong khủng hoảng khi bị đối thủ yếu Lorient cầm chân 1-1 ngay trên thánh địa Velodrome ở vòng 10 Ligue 1 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (19.10, giờ VN).

(TNO) Marseille tiếp tục lún sâu trong khủng hoảng khi bị đối thủ yếu Lorient cầm chân 1-1 ngay trên thánh địa Velodrome ở vòng 10 Ligue 1 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (19.10, giờ VN).

Marseille (áo trắng) bị Lorient cầm chân ngay tại sân nhà - Ảnh: Reuters

Sau vụ cổ động viên làm loạn hồi tháng trước, một phần “chảo lửa” Velodrome bị đóng cửa nhưng Marseille vẫn khởi đầu khá tốt khi kiểm soát thế trận. Ngay ở những phút đầu tiên, đội bóng thành phố cảng khiến khung gỗ của Lorient lung lay khi cú dứt điểm của chân sút trẻ người Bỉ Michy Batshuayi đưa bóng dội trúng xà ngang. 

Sự lấn lướt của Marseille sớm chuyển hóa thành bàn thắng sau khi được hưởng một quả phạt 11m từ tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm địa của Francois Bellugou ở phút 21. Chân sút trẻ người Bỉ Michy Batshuayi điềm tĩnh thực hiện pha đá phạt giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước. 

Batshuayi (phải) ăn mừng sau khi ghi bàn từ quả phạt đền - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, sự hưng phấn của thầy trò HLV Michel chỉ kéo dài hơn 15 phút sau tình huống gỡ hòa của Benjamin Moukandjo. Đó là một tình huống mà hậu vệ Nicolas Nkoulou mắc sai lầm phán đoán sai để Moukandjo đoạt bóng dứt điểm hạ gục thủ thành Steve Mandanda. 

Marseille tiếp tục kiểm soát thế trận ở hiệp 2 nhưng Batshuayi liên tục mắc bẫy việt vị. Thậm chí nếu không có sự xuất sắc của thủ thành kỳ cựu Mandanda, đội chủ nhà phải chịu thêm bàn thua trước cơ hội mười mươi của Romain Philippoteaux. Trong 15 phút cuối, các cầu thủ Marseille bắt đấu bị hành hạ bởi những tiếng la ó trên khán đài nhưng đội chủ nhà vẫn không thể cải thiện phong độ của mình. 

Moukandjo mang về 1 điểm cho Lorient - Ảnh: Reuters

Trận hòa 1-1 này không chỉ khiến Marseille gần như tắt hy vọng cạnh tranh chức vô địch với Paris Saint-Germain do kém 17 điểm (9 so với 26) mà còn phải đối mặt với nguy cơ rớt xuống khu vực rớt hạng. Sau vòng 10, đội bóng chủ sân Velodrome chỉ kiếm được vỏn vẹn 9 điểm, xếp vị trí thứ 16 và chỉ còn hơn khu vực “cầm đèn đỏ” 4 điểm. 

Thành tích tệ hại này khiến tân HLV Michel như ngồi trên đống lửa nhưng nhà cầm quân này vẫn nói: “Kết quả không như mong muốn nhưng chúng tôi cần thời gian để vực lại”. 

Ở các trận khác, Montpellier vẫn chưa thể thoát khỏi nhóm rớt hạng sau khi hòa chủ nhà Bordeaux trong trận đấu không có bàn thắng nào được ghi. Trong khi đó, Nice nhảy lên vị trí thứ 5 bằng chiến thắng đậm 4-1 ngay trên sân Rennes. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.