Martin Lò đóng MV ca nhạc nhưng vẫn tập trung cho nhiệm vụ chính là đá bóng

05/12/2019 20:12 GMT+7

Mới đây, sự xuất hiện của tiền vệ Martin Lò trong MV “Anh à” của Juky San và Thịnh Suy đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ bóng đá Việt Nam .

Martin Lò vừa tham gia vào vai nam chính trong MV “Anh à” cùng nữ ca sĩ Juky San. Trong MV, Martin Lò trẻ trung với tạo hình là học sinh cấp 3 khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ.
Martin Lò sinh năm 1997, bên cạnh kỹ thuật cá nhân và khả năng dứt điểm tốt, Martin còn được người hâm mộ bóng đá gọi bằng cái tên "hot boy làng bóng" bởi vẻ ngoài điển trai, nam tính của mình. Anh là người Việt lớn lên và sinh sống tại Australia. Năm 2018, Martin Lò trở về Việt Nam thi đấu cho CLB Phố Hiến và nhanh chóng thể hiện được phong độ ấn tượng của mình, cùng Phố Hiến giành giải nhì V-League 2 2019. Tiền vệ Việt kiều này từng được HLV Park Hang-seo gọi lên tuyển U.22 và U.23 Việt Nam.

Martin Lò (giữa) từng được HLV Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển U.22 Việt Nam

Độc Lập

Chia sẻ với phóng viên Truyền hình Thanh Niên về lý do tham gia MV ca nhạc cùng Juky San, Martin vui vẻ cho biết: “Khi đọc xong kịch bản, em nghĩ trước đây em chưa đóng MV bao giờ, nên cũng muốn thử cho biết, thử xem khả năng diễn xuất của mình đến đâu. Là lần đầu đóng MV nên khó khăn nhất của em vẫn là về phần diễn, đôi khi em còn bị ngại ngùng trước ống kính. Nhưng tập đi tập lại vài ba lần thì em cũng quen dần và thực hiện được”.
Martin Lò còn hóm hỉnh chia sẻ về một kỉ niệm vui vẻ của mình khi quay MV cùng Juky San: “Em còn nhớ có một hôm chúng em quay ở một trường tiểu học, đang quay thì có rất nhiều con nít chạy theo em và Juky, nhiều lắm nên không thể quay được, mất một lúc sau mọi người mới có thể tiếp tục được, nhưng mà lúc đó em thấy rất vui”.

Martin Lò và ca sĩ Juky San trong một cảnh quay của MV "Anh à"

Ảnh màn hình

Mặc dù tham gia đóng MV “Anh à” nhưng Martin Lò vẫn không quên nhiệm vụ chính của mình là đá bóng. Hàng ngày anh vẫn tập luyện rất chăm chỉ mỗi buổi sáng và chiều cùng CLB Phố Hiến. Những ngày được nghỉ Martin Lò vẫn tranh thủ tập những bài tập nhẹ nhàng hoặc bơi lội. Có thể nói, đây là một cầu thủ rất nguyên tắc và có trách nghiệm với bản thân mình.

Martin Lò cùng CLB Phố Hiến giành giải nhì ở V-League 2 2019

Ảnh NVCC

Ngoài ra Martin còn tâm sự rằng thời gian rảnh rỗi anh hay gọi điện thoại về hỏi thăm gia đình, vì hơn một năm rồi anh chưa quay trở lại Úc. Được biết, khoảng thời gian U.22 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho SEA Games 30, bác ruột của Martin Lò qua đời, anh đã nén đau để tập luyện và khao khát được tham dự SEA Games. Tuy nhiên, lần này may mắn chưa mỉm cười với anh. Hy vọng trong thời gian sắp tới, Martin Lò sẽ có nhiều cơ hội được khoác áo đội tuyển hơn nữa. Cùng chúc cho Martin Lò và CLB Phố Hiến sẽ có một mùa giải thi đấu thành công ở V-League 2 2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.