Mất mạng vì selfie

25/09/2015 05:20 GMT+7

Rút chốt lựu đạn, chĩa súng vào thái dương và bị cướp cò; chạy thục mạng trước đàn bò tót đang lên cơn cuồng loạn; rơi xuống vực... đó là những pha có thể cướp đi mạng sống của chính mình khi chụp ảnh tự sướng (selfie).

Rút chốt lựu đạn, chĩa súng vào thái dương và bị cướp cò; chạy thục mạng trước đàn bò tót đang lên cơn cuồng loạn; rơi xuống vực... đó là những pha có thể cướp đi mạng sống của chính mình khi chụp ảnh tự sướng (selfie).

Một trường hợp chụp ảnh với gấu - Ảnh: InstagramMột trường hợp chụp ảnh với gấu - Ảnh: Instagram
Một thực tế đáng buồn đang diễn ra với trào lưu selfie, có thể đe dọa tính mạng của những người muốn chơi nổi trước bàn dân thiên hạ. Số người thiệt mạng trong năm 2015 liên quan đến hành vi selfie đã tăng lên 12 vụ sau khi một du khách 66 tuổi, người Nhật Bản tên Hideto Ueda đã té nhào xuống bậc thang trong lúc chụp ảnh tự sướng tại đền Taj Mahal ở Ấn Độ.
Theo Reuters, người đi cùng nạn nhân may mắn sống sót nhưng bị gãy chân. Những trường hợp mất mạng vì chụp selfie trong năm nay cũng bao gồm một người bị bò tót húc chết tại Tây Ban Nha, và hai người chụp chung với lựu đạn đã rút chốt cũng chết banh xác tại vùng núi Ural thuộc Nga. Trong một vụ khác, một cô gái 21 tuổi ở Moscow đã bất cẩn bóp vào cò súng đang lên đạn khi chĩa súng vào thái dương để chụp ảnh “độc”, theo AFP. Đến tháng 5, một thanh thiếu niên ở vùng Ryazan thiệt mạng khi cố chụp ảnh leo lên cây cầu có đường ray, nhưng mò mẫm như thế nào lại bám vào dây điện.
Giới hữu trách Nga vào tháng 7 đã triển khai chiến dịch "chụp selfie an toàn" sau khi hàng chục người chết và hàng trăm người bị chấn thương do tự đẩy bản thân vào tình thế nguy hiểm để có được bức ảnh hứa hẹn nhiều lượt “like” nhất. Dù vậy, ngày càng có nhiều người đánh cược mạng sống chỉ vì hào quang trên mạng xã hội. Cụ thể, các bức ảnh chụp với thú dữ, hoặc trên độ cao chóng mặt, hoặc khoe vũ khí trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Thậm chí, chuyện chụp ảnh chung với gấu đã khiến một công viên ở Denver, Canada phải đóng cửa, sau khi khách tham quan không thể nào cưỡng lại nhu cầu muốn đến càng gần gấu dữ càng tốt để chụp ảnh chung với chúng. Tờ Guardian dẫn lời đại diện công viên cho hay họ tìm mọi cách để chụp ảnh với những con thú nguy hiểm, với một vài trường hợp cầm gậy selfie mon men tiếp cận gấu trong phạm vi 3 m.
Trong khi đó, hiếm có người nào như phi công chiến đấu Đan Mạch lại chụp ảnh lái chiến đấu cơ F-16 phóng tên lửa, theo trang tin The Aviationist. Dù đây là hình ảnh quảng bá cho không quân Hoàng gia Đan Mạch, một số người cho rằng lẽ ra viên phi công nên tập trung vào chuyên môn của mình như điều khiển máy bay và phóng tên lửa cho trúng mục tiêu thay vì xao nhãng với chuyện chụp ảnh. Một trường hợp thiệt mạng trên xa lộ đã xảy ra tại Mỹ do người lái loay hoay với chiếc điện thoại, chụp selfie và tải lên Facebook.
Có lẽ đã đến lúc nên nhìn nhận nguy cơ đến từ việc tạo ra những bức ảnh sốc để nổi tiếng nhất thời trên mạng, nhất là sau khi thống kê không chính thức cho thấy selfie còn nguy hiểm hơn cả cá mập. Đến 12 người thiệt mạng vì chụp tự sướng trong năm nay, trong khi số nạn nhân tử vong dưới hàm cá mập là 8 trường hợp. Nếu muốn thu hút sự chú ý, một cách ít nguy hiểm hơn là dùng photoshop để chỉnh sửa và thêm hiệu ứng cho hình ảnh. Tùy thuộc vào độ hài hước và khả năng xây dựng bố cục, dân mạng vẫn có thể tạo ra những bức ảnh ấn tượng dành cho những phút giây vui vẻ với bạn bè khi lướt web.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.