Mất trinh có phải là mất phẩm hạnh?: Nhiều ý kiến trái chiều

13/04/2012 03:44 GMT+7

Rất nhiều bạn đọc đã gửi ý kiến bày tỏ sự quan tâm về vấn đề trinh tiết và tình dục trước hôn nhân, đăng trên Thanh Niên ngày 12.4. Chúng tôi trích đăng một số ý kiến tiêu biểu và mong tiếp tục nhận được các ý kiến xung quanh vấn đề này qua địa chỉ trangtncs@gmail.com.

Rất nhiều bạn đọc đã gửi ý kiến bày tỏ sự quan tâm về vấn đề trinh tiết và tình dục trước hôn nhân, đăng trên Thanh Niên ngày 12.4. Chúng tôi trích đăng một số ý kiến tiêu biểu và mong tiếp tục nhận được các ý kiến xung quanh vấn đề này qua địa chỉ toasoan@thanhnien.com.vn.

Bảo vệ “cái ngàn vàng”

Không chấp nhận tình dục trước hôn nhân

Tôi không bao giờ chấp nhận việc quan hệ tình dục trước hôn nhân. Có những người trêu chọc tôi là đồ cổ hủ, lạc hậu hoặc là gặp vấn đề “gì gì đó” về giới tính nên mới “hâm” vậy… Tuy nhiên, tận mắt chứng kiến từ thực tế với biết bao ê chề, đổ vỡ, bất hạnh của những người trong cuộc, tôi thấy cần bảo lưu đến cùng quan điểm của mình. Đa số người thân trong gia đình tôi cũng không ủng hộ chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân. Trước đây, tôi cũng trải qua một vài mối tình. Nhưng quen chưa được bao lâu thì người ta gửi tin nhắn gợi ý về “chuyện đó”, thế là tôi sợ quá đã rút lui.

Phạm Thị Như Thùy
Thành viên Hội tình nguyện Gió yêu thương

 
Một số trò chơi vận động,vui nhộn lồng ghép giáo dục giới tính của thanh niên Đà Nẵng - Ảnh: Nguyễn Tú

Tăng thêm ý nghĩa, nếu...

Mình thì cho rằng, trinh tiết của người con gái rất quý giá. Vì vậy cho nên người ta mới gọi là cái “ngàn vàng”. Quan điểm của mình là yêu và “giữ gìn”. Mình sẽ kìm nén cảm xúc để “bảo tồn” cái ngàn vàng của người yêu, chờ đến đêm động phòng. Vì theo mình, cuộc hôn nhân đó sẽ tăng thêm phần ý nghĩa nếu người phụ nữ đời mình còn trinh trắng.

Lê Quang Phúc TP.HCM

Cố giữ gìn

Ngày trước ở cùng bố mẹ ngoài quê, tôi nghĩ chẳng khó khăn gì để giữ cái “ngàn vàng”. Nếu mình không cho thì ai dám “cướp”? Thế nhưng, từ lúc vào thành phố, tôi nhìn xung quanh đầy những cặp sống chung như vợ chồng trước hôn nhân. Trong khi đó, “bồ” của tôi thường xuyên đòi hỏi, với lại cuộc sống xa nhà rất thiếu thốn tình cảm…, nên có những lúc tôi cũng bị chao đảo, nhưng vẫn cố giữ gìn. Thực tình, do chứng kiến quá nhiều rủi ro, thua thiệt của những cô gái khác từng “sống thử”, tôi cảm thấy lo ngại.

T.T.H
Công nhân lắp ráp linh kiện điện tử, KCX Tân Thuận, TP.HCM

Quan trọng là tình yêu

Nếu cô ấy có suy nghĩ trước…

Nếu tôi có bạn gái mà người đó mất trinh trước khi quen tôi thì tôi cũng không quan trọng hóa vấn đề. Bởi có thể trong quá khứ, cô bạn này và người yêu cũ yêu nhau thực lòng, muốn đến với nhau nhưng vì một lý do nào đó, họ phải chia tay nhau. Mình hiểu điều đó để tôn trọng tình cảm của họ, nhất là khi cô ấy có suy nghĩ trước khi làm chuyện đó, chứ không phải là tuýp người lăng nhăng, dễ dãi, phóng túng. Thực ra, trong lòng tôi cũng thấy hơi khó chịu một chút vì bản năng con trai thường ích kỷ, luôn muốn mình là người đầu tiên đối với cô gái mình yêu. Dẫu vậy, nếu đã xác định đến với nhau lâu dài thì tôi sẽ bỏ qua chuyện đó.

P.T.D
Sinh viên Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng TP.HCM

 

Sống trước hôn nhân với điều kiện đủ tuổi trưởng thành

Một phần ảnh hưởng lớn trong hạnh phúc cuộc sống của người phụ nữ là tình dục. Nhiều phụ nữ sau khi lấy chồng mới vỡ lẽ “anh ấy” không đáp ứng được nhu cầu này. Đến lúc ấy bao nhiêu mộng mơ cũng dần tan biến, và người phụ nữ rơi vào cảnh “ấm ức từng đêm”, hạnh phúc chỉ còn là sự gượng ép phải chịu đựng cả đời. Cho nên có thể sống trước hôn nhân với điều kiện bạn đủ tuổi trưởng thành, có kiến thức về nó, tự chịu trách nhiệm với mình, và đừng biến nó thành trào lưu, hay làm mà không suy nghĩ đến hậu quả.

Ca sĩ Thái Thùy Linh

Muốn công khai, minh bạch

Thời buổi này, kiếm được một người con gái còn nguyên vẹn là “hơi bị hiếm”. Nếu quen một người không còn trinh trắng, tôi mong người ấy phải thật lòng chia sẻ với tôi. Lúc đó, tùy thuộc vào độ chín của tình cảm mà quyết định nên dừng lại hay là đi tiếp. Tôi đi du lịch ở nước ngoài nhiều nên quen với cách cái gì cũng công khai, minh bạch. Đừng nên giấu giếm chuyện mất trinh hoặc đợi đến lúc “gạo nấu thành cơm” mới nói thì chẳng hay ho gì.

Trần Phước Lộc Q.6, TP.HCM

Tình yêu không tình dục là tình “đồng chí”

Mình thấy nhiều bạn trẻ thường nói: nếu “tình yêu” mà không có “tình dục” thì gọi là tình “đồng chí”. Theo mình, nếu đã yêu nhau thật lòng thì chuyện trinh tiết không quan trọng lắm. Miễn là 2 con tim luôn hướng về nhau và cùng chung nhịp đập thì nếu làm chuyện “ấy” trước hôn nhân cũng có thể chấp nhận được..

Lê Thị Anh Thiên - Đắk Lắk

Đừng vì sự thông cảm…

Có lẽ thanh niên bây giờ cũng suy nghĩ như tôi là không quan trọng chuyện người con gái còn trinh hay không trước ngày cưới. Nhưng chẳng lẽ vì chuyện đó mà người phụ nữ không có hạnh phúc; đồng thời nếu phụ nữ phải giữ gìn thì đàn ông phải giữ mới là công bằng. Tuy nhiên, cũng đừng vì sự thông cảm mà chị em “làm tới”, vì ngoài ảnh hưởng thanh danh còn dễ dẫn mình đến con đường buông thả.

Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn

Con trai thì… không sao?

Tôi có một con gái 20 tuổi, nếu nó đi sai một ly thì công lao 20 năm của tôi đổ xuống sông xuống biển. Vì thế, nếu có con gái thì nên giáo dục nó cố gắng chọn một người tương đối hoặc một tình yêu thực sự và trao sự trong trắng cho người đó. Còn với con trai, càng hạn chế thì nó càng tò mò, không nên hạn chế mà phải dặn nó biết cách quan hệ tình dục an toàn.

(Một phụ huynh ở huyện Thanh Trì, Hà Nội)

Ban TN-GD
(Tổng hợp)

Không hẳn là yếu tố duy nhất quyết định

Cá nhân tôi nghĩ rằng việc giữ gìn cái “ngàn vàng” vẫn được đánh giá cao vì nó khẳng định được sự chín chắn của người phụ nữ. Dù vậy, tôi không đồng tình nếu như ai đó chỉ quan tâm đến chữ “trinh” của người phụ nữ mà thôi, và cho rằng khi người phụ nữ mất trinh thì đồng nghĩa với việc họ mất đi phẩm giá. Bởi lẽ, xét trên phương diện bình đẳng giới, tại sao người nam giới lại đòi hỏi phụ nữ trinh nguyên, trong khi bản thân mình vừa muốn có kinh nghiệm tình dục trước hôn nhân, lại vừa muốn lấy được vợ còn trinh? Giả sử, hai người yêu nhau, nam giới nếu muốn có kinh nghiệm tình dục mà không muốn bạn gái mình mất trinh thì phải đi quan hệ với người khác – liệu điều đó có chấp nhận được không, và đó có còn là tình yêu và sự tôn trọng mà hai bên dành cho nhau? Nếu quan hệ tình dục với bạn gái, thì đương nhiên bạn gái đó đã mất trinh, vậy chẳng nhẽ bạn trai sẽ đi lấy người khác để thỏa mãn mong muốn “vợ còn trinh” của mình hay sao?

Việc quan hệ tình dục trước hôn nhân là do cả người nam và nữ tự nguyện và trách nhiệm giữ gìn cho nhau nên được chia sẻ đều cho cả nam và nữ.

Theo tôi, có nhiều yếu tố để tạo nên phẩm giá của một người phụ nữ như tri thức, cách cư xử, lối sống, tính cách, sự chín chắn, hay đảm đang… để có thể xây dựng và chăm lo cuộc sống của cá nhân họ và gia đình. Trinh tiết cũng là một yếu tố rất quan trọng nhưng không hẳn là yếu tố duy nhất quyết định để nếu lỡ “mất” thì phải chịu cảnh “không có phẩm giá”. Thực tế cuộc sống xung quanh ta cũng có nhiều người phụ nữ từng lỡ mất trinh nhưng họ vẫn có thể bước tiếp để xây dựng mái ấm gia đình, nếu họ có đủ nghị lực và sự thông cảm của gia đình người thân.

Chúng ta cần ghi nhận những đóng góp tích cực của phụ nữ từ nhiều mặt, nhiều yếu tố để có thể đánh giá đúng phẩm chất thực sự của họ.

Nguyễn Hoàng Khánh Tiên
Trợ lý dự án - Nhóm HIV và sức khỏe thanh thiếu niên thuộc tổ chức cứu trợ trẻ em

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.