Mất việc vì đi cứu trẻ vị thành niên bị cưỡng hiếp

04/12/2018 19:30 GMT+7

Vì cứu một trẻ vị thành niên khỏi bị cưỡng hiếp, một nam thanh niên bị đuổi việc vì cho rằng "bỏ bê công việc".

Hôm qua, anh Thipakorn Thongkhao, 30 tuổi, là nhân viên giao hàng của một cơ sở nước sạch ở Hat Yai thuộc tỉnh Songkhla (miền nam Thái Lan) đã bị chủ đuổi việc với lý do trễ nải, khiến khách phàn nàn.
Thipakorn mới làm việc tại cơ sở này được 2 tuần. Anh cố giải thích với bà chủ là đã gặp sự việc phát sinh trên đường không thể làm ngơ nên trễ giờ hẹn giao nước nhưng vẫn giao đầy đủ cho khách sau đó. Tuy nhiên, bà chủ không chấp nhận lời giải thích.
Thipakorn hiện là nhân chứng duy nhất trong vụ một nữ sinh 15 tuổi bị cưỡng hiếp, đang gây xôn xao dư luận Thái Lan.
Thipakorn khai với cảnh sát rằng khi đang trên đường giao 50 bình nước cho khách, anh đi ngang qua một khu rừng và nghe tiếng kêu cứu thất thanh. Anh Thipakorn bỏ xe chở hàng, chạy về hướng phát ra tiếng kêu thì phát hiện một người đàn ông đang cố cưỡng hiếp một thiếu nữ nên lao vào đẩy mạnh gã đàn ông. Nạn nhân may mắn được cứu kịp thời nên không bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Sau đó, Thipakorn gọi cấp cứu và đến đồn cảnh sát để trình báo. Nghi phạm đã bị bắt và được xác định tên là Eh, 68 tuổi, còn nạn nhân chính là cháu gái của Eh. Ông này bị cáo buộc uống rượu say xỉn nên nổi thú tính và định hãm hại chính cháu mình.
Vì lo cứu nạn nhân, Thipakorn đã trễ hẹn nhưng vẫn chở bình nước đến giao cho khách trước khi trở về cơ sở vào lúc 21 giờ. Anh đã bị bà chủ đuổi thẳng tay và phải lang thang ngủ ngoài đường. Hiện dư luận Thái Lan tỏ ra rất cảm kích hành động nghĩa hiệp của người thanh niên và kêu gọi giúp đỡ anh vì Thipakorn làm việc xa quê, không có người thân thích.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.