TNO

Máy bay tuần biển P-8 Mỹ lại cứu được người lạc vào hoang đảo

29/08/2016 20:10 GMT+7

(Tin Nóng) Hai người đi biển ở quần đảo Micronesia bị lạc vào một đảo hoang đã được cứu sau khi viết chữ SOS lên bãi cát và được máy bay tuần biển P-8A của Hải quân Mỹ ở Guam phát hiện.

(Tin Nóng) Hai người đi biển ở quần đảo Micronesia bị lạc vào một đảo hoang đã được cứu sau khi viết chữ SOS lên bãi cát và được máy bay tuần biển P-8A của Hải quân Mỹ ở Guam phát hiện.

Máy bay tuần biển P-8A của Hải quân Mỹ tìm thấy 2 người dân Micronesia bị lạc vào một đảo hoang và họ đã được cứu sau khi viết chữ SOS lên bãi cát - Ảnh: Hải quân Mỹ

Theo trang tin Hạm đội Thái Bình Dương (Mỹ) ngày 26.8, vào ngày 17.8, có một cặp vợ chồng người dân Liên bang Micronesia từ đảo Weno chèo thuyền (dài 5,5 m) sang đảo Tamatam, dự kiến đến nơi ngày 18.8. Tuy nhiên họ bị lạc vào đảo hoang Đông Fayu gần đó, thuộc bang Chuuk.

Nhận được thông tin cặp vợ chồng này thất lạc, lực lượng tuần duyên ở Guam đã nỗ lực tìm kiếm. Đến ngày 24.8, một tàu Anh phát hiện có tín hiệu ánh sáng ở một hòn đảo hoang liền báo cho tuần duyên Guam qua mạng AMVER (Hệ thống hỗ trợ cứu hộ tàu thuyền, do Tuần duyên Mỹ bảo trợ). Tuần duyên Mỹ ở Guam liền điều 1 máy bay tuần biển và săn ngầm P-8A Poseidon bay đến tìm kiếm.

Chiếc P-8 của không đoàn tuần tra 8 (VP 8) bay đến hòn đảo nói trên sáng 25.8 và phát hiện dòng chữ SOS viết trên bãi biển cùng hai người bị lạc. Sau đó Tuần duyên Guam đã đến giải cứu hai người này và dùng tàu tuần tra Palikir đưa họ sang đảo Nomwin.

Ảnh: Hải quân Mỹ

Trong 7 ngày tìm kiếm, Tuần duyên Mỹ ở Guam điều động 2 máy bay, và 1 tàu tuần tra của Liên bang Micronesia phối hợp 14 tàu có nối mạng AMVER tìm kiếm trên một diện tích 43.000 km2.

Trước đó cũng có trường hợp máy bay tuần biển và săn ngầm P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ tìm thấy 3 người bị trôi dạt vào 1 đảo hoang ở Thái Bình Dương sau 3 ngày mất liên lạc với gia đình. Theo trang tin hải quân Mỹ ngày 9.4.2016, ba người này được máy bay P-8 xuất phát từ căn cứ Misawa ở Nhật Bản tìm thấy nhờ họ dùng lá cọ xếp thành chữ HELP (cứu với) trên bãi biển của hòn đảo hoang Fanadik ở quần đảo Micronesia hôm 7.4, sau 3 ngày bị trôi dạt vào đảo khi chiếc thuyền của họ bị lật úp vì sóng biển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.