MC Nguyên Khang bức xúc khi bà lão đến nhận gạo từ thiện bị xua đuổi

13/07/2021 06:38 GMT+7

Sau khi xem đoạn clip ngắn về bà lão có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn không được nhận gạo từ thiện, MC Nguyên Khang thể hiện sự bức xúc về cách làm từ thiện của một số người trong mùa dịch.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ngắn, gây xôn xao dư luận. Trong đoạn clip, một bà cụ nghẹn ngào cho biết cảm thấy mắc cỡ khi đến nhận gạo từ thiện nhưng lại bị xua đuổi. Sau đó khi đạp xe về bà cụ có nhận được sự giúp đỡ từ hai bạn trẻ vô tình gặp trên đường...

Bà cụ nghẹn ngào khi nhận được sự giúp đỡ của hai bạn trẻ trên đường

Ảnh: chụp màn hình

Sự việc này không chỉ khiến dư luận bức xúc mà nhiều người nổi tiếng cũng lên tiếng, bày tỏ bất bình. MC Nguyên Khang chia sẻ trên trang cá nhân: "Đó là câu chuyện về một cụ bà dắt chiếc xe đạp cũ kỹ đi xin gạo từ thiện. Điều tôi cảm thấy buồn và thất vọng là cách mà người ta đối xử với bà, chỉ 3kg gạo thôi nhưng họ nhẫn tâm phủi tay đuổi bà đi...". 

Miệt thị người nhận cơm từ thiện ngày giãn cách: Thẳng thắn hay bất chấp câu view?

MC Nguyên Khang tâm sự chỉ cần hỗ trợ được những người nghèo là anh luôn cảm thấy hạnh phúc

Ảnh: TL

"Tôi đã cố kiềm cảm xúc của mình rồi nhưng đã chẳng thể khi cụ chốt câu cuối: "Đi mần mướn, có ai nuôi đâu. 4 bà con gái, 5 ông con trai khổ lắm". Bà ơi, bà đã chạm tới sâu thẳm trong trái tim con rồi bà ạ. Từng tuổi này, đáng lý bà phải được nghỉ ngơi để an hưởng bên con bên cháu, chứ sao phải đi làm mướn, đi xin gạo từ thiện? Tại sao những người con của bà lại không thể lo cho bà, để bà phải tuổi già sức yếu mà vẫn vất vả mần việc? Tại sao đã mang tiếng phát gạo từ thiện mà vẫn phủi tay đuổi bà đi?", nam MC viết. Anh cũng mong muốn những người con của bà cụ này sẽ dành thời gian quan tâm, chăm sóc cho mẹ mình thay vì để mẹ phải rơi vào những tình huống tương tự. 
Từ câu chuyện của người phụ nữ này, nam MC đã trải lòng về những chuyến thiện nguyện của mình. Nguyên Khang cho biết anh không ngại bỏ dở bữa trưa và tặng thêm quà cho những người không đến kịp giờ phát quà vì công việc mưu sinh. Thêm nữa, MC chương trình Người hát tình ca còn thẳng thắn chia sẻ những "mảng tối" của công việc này, anh thừa nhận bản thân gặp không ít những người tham lam, vẫn xếp hàng từ thiện dù đã được nhận quà. Tuy nhiên, Nguyên Khang vẫn vui vẻ trao quà vì "cớ gì vì họ làm điều không tốt mà tôi đánh mất đi bản ngã của mình. Thế là tôi vẫn gửi tặng… và tôi vẫn cảm thấy vui vì sự lựa chọn đó của mình".

Mặc dù gặp không ít các trường hợp tiêu cực nhưng anh vẫn giữ tinh thần tích cực vì thiện nguyện là từ tâm

Ảnh: NVCC

Hơn thế nữa, nam MC cũng nhấn mạnh: "Tôi mong rằng khi làm từ thiện, hãy để hết tình cảm của bạn vào trong món quà, của cho không bằng cách cho, tôi từng thấy những giọt nước mắt rơm rớm của người nghèo hai tay đón nhận những bao gạo của chúng tôi, vì họ tin họ sẽ sống sót qua ngày mai, dù ngày mai cũng chưa biết có sáng sủa hơn không? Đó không chỉ là miếng ăn, mà tôi còn gửi gắm ở họ cả niềm lạc quan về cuộc sống".
Quan điểm của MC Nguyên Khang nhận được rất nhiều sự đồng tình của khán giả, một số tài khoản bình luận: "Mình thấy mùa dịch này nặng hơn những mùa dịch trước và những câu chuyện về mùa dịch cũng nhiều hơn. Hi vọng những người có lối sống suy nghĩ còn lệch lạc thì nhìn đúng lại", "Chuẩn ạ. Của cho không bằng cách cho. Cho đi là bản năng của người phát tâm, còn tham là bản tính một số người nhận thì không thể đánh đồng", "Ấm áp nhất cũng là lòng người mà băng giá nhất cũng là lòng người"...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.