Mẹ con Kiều Trinh khiến Phi Nhung bật khóc vì đồng cảnh ngộ

Ngát Ngọc
Ngát Ngọc
14/04/2018 08:45 GMT+7

Tham gia chương trình Gia đình nghệ thuật cùng 3 con của mình là Thanh Tú, bé Quậy và Út Joy, diễn viên Kiều Trinh đã tái hiện lại hành trình làm mẹ đơn thân của mình khiến giám khảo Phi Nhung bật khóc vì đồng cảnh ngộ.

Trong đêm mở màn vào tối 13.4, 6 gia đình gồm gia đình nghệ sĩ Vũ Thanh, Bảo Trí, Kiều Trinh, Phi Nhung, Hiền Trang và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã mang đến những tiết mục đầy cảm xúc, hé lộ những câu chuyện xúc động đằng sau ánh đèn sân khấu.  
Tình cờ bén duyên với điện ảnh và nhanh chóng đạt nhiều thành công với các giải thưởng điện ảnh trong nước, quốc tế nhưng trong chuyện tình duyên, Kiều Trinh gặp rất nhiều gian truân và chưa có được hạnh phúc trọn vẹn. Dù vậy, chị vẫn lạc quan sống, chăm chỉ đóng phim kiếm tiền nuôi dưỡng 3 người con và người cha già bị tai biến.
Trong hậu trường chương trình, Kiều Trinh tất bật chăm sóc 2 con nhỏ vì bé Quậy hiếu động, còn bé Út quấn mẹ không rời. Cô con gái lớn Thanh Tú thì chăm lo cho ông ngoại. Dù bị tai biến và chưa từng đứng trước ống kính máy quay nhưng ông cũng tới cổ vũ cho con gái và các cháu tham gia chương trình.
Trong đêm chào sânKiều Trinh đã tái hiện lại những nỗ lực của cô trong việc giữ lại các con cũng như hành trình làm mẹ đơn thân nhiều hạnh phúc nhưng cũng lắm khó khăn của mình qua ca khúc Nhật ký của mẹ. Con gái lớn Thanh Tú cũng bày tỏ lòng biết ơn dành cho mẹ qua ca khúc Mẹ yêu ơi.
Mẹ con diễn viên Kiều Trinh rơi nước mắt khi chia sẻ trên sân khấu
Tiết mục đã khiến ca sĩ Phi Nhung vô cùng xúc động và bật khóc. Cô chia sẻ: “Phi Nhung cũng không hơn gì Kiều Trinh. Cuộc đời rất cực. Em có một đứa con gái. Em có nhiều cơ hội để bước thứ 2, thứ 3 nhưng không dám. Em muốn một mình em nuôi con thành tài. Lúc đó mẹ còn trẻ sẽ lấy chồng, còn không sẽ ở với con. Kiều Trinh đã quá cực khổ lại còn thêm 2 đứa con nhỏ xíu chắc chắn rất cực khổ".
Đồng cảm với những chia sẻ của giám khảo Phi Nhung, Kiều Trinh cho rằng: "Ai cũng mong muốn bình yên trong mái ấm gia đình chứ không muốn chông chênh qua hết lần đò này rồi bắt lần đò khác nhưng có thể do số phận. Con cái chính là tài sản quý giá nhất, như ông trời ban cho Trinh 2 đứa con nhỏ là ngoài ý muốn nhưng con cái là lộc quý nên phải giữ”.
NSƯT Kim Xuân cũng bật mí thêm: “Hai mẹ con Kiều Trinh bất cứ vai nào cũng nhận miễn là phù hợp, còn mở nhà may tại nhà để may đồ cho mình đi sự kiện rất đẹp. Thêm nữa, để giữ được bé Quậy rất cực. Kiều Trinh đã phải lặn lội từ Nam ra Bắc không biết bao nhiêu lần để năn nỉ người ta tìm con mang về vì khi sinh ra bé đã bị cha bắt đi. Phận của Trinh bị ông trời tạo ra nhiều trắc trở nhưng sức mạnh bên trong đã giúp em vượt qua để hôm nay cùng các con chào khán giả, chứng minh rằng lúc nào cũng ở bên nhau".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.