Mẹ của 'Lục Vân Tiên thời nay': Chỉ mong con sớm bình phục

Trần Tiến
Trần Tiến
30/10/2019 19:55 GMT+7

Mẹ của 'Lục Vân Tiên thời nay' Nguyễn Đức Tính nói 'Giờ tui chỉ mong con sớm bình phục và không ảnh hưởng sức khỏe sau này quá nhiều'.

Chiều 30.10, trao đổi qua điện thoại với PV Thanh Niên, bà Lưu Thị Na (68 tuổi, mẹ của "Lục Vân Tiên" Nguyễn Đức Tính, cho biết sức khỏe của anh Tính hiện đang trong giai đoạn hồi phục, tuy nhiên việc đi lại vẫn khó khăn do vết thương chưa lành hẳn.

Bà Na cho biết mình cảm thấy vui trước sự quan tâm của lãnh đạo Q.12 (TP.HCM) vì đã đến tận nhà ở Đồng Nai động viên, thăm hỏi con bà trong thời gian dưỡng bệnh.

“Mấy anh chị Q.12 đã đến thăm hỏi, động viên thằng Tính rất nhiều. Cũng nhờ mạnh thường quân và lãnh đạo quận hỗ trợ chi phí trong quá trình điều trị. Giờ tui chỉ mong con sớm bình phục và không ảnh hưởng sức khỏe sau này quá nhiều”, bà Na nói.

HIỆP SĨ

Vết thương của anh Tính đang trong giai đoạn hồi phục.

ẢNH: T.T

Trước đó, ngày 29.10, Đoàn công tác gồm UBND Q.12 (TP.HCM), Công an Q.12, UBND và Công an P.Trung Mỹ Tây (Q.12) đã đến thăm và tặng quà cho anh Nguyễn Đức Tính (27 tuổi), hiện đang điều trị tại xã Lang Minh (H.Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).

Anh Tính được nhiều người biết đến khi có hành động dũng cảm truy cản nhóm cướp tại khu vực QL22 (P.Trung Mỹ Tây, Q.12), trong quá trình truy cản, anh bị một tên cướp dùng dao tấn công gây thương tích, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viên Quân y 175 (Q.Gò Vấp). Sau thời gian điều trị tại bệnh viện, gia đình đưa anh Tính về Đồng Nai tiếp tục điều trị tại nhà.

q.12

Đoàn công tác động viên, khích lệ tinh thần anh Tính.

ẢNH: T.T

Đoàn công tác đã bày tỏ sự cảm phục trước hành động dũng cảm của anh Tính và chúc anh mau chóng hồi phục sức khỏe. Đoàn công tác cũng có phần quà khích lệ “hiệp sĩ” Tính với số tiền 30 triệu đồng. Đây là số tiền được trích từ “Quỹ vì quận 12 bình yên” nhằm giúp đỡ, động viên các cá nhân có hành động dũng cảm trong công tác phòng ngừa, phát hiện tham gia đấu tranh chống lại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 8 giờ 40 ngày 8.10, ông V.C.U. điều khiển xe máy lưu thông trên Quốc lộ 22, hướng ngã tư An Sương đi H.Củ Chi (TP.HCM). Khi đến khu vực P.Trung Mỹ Tây (Q.12, TP.HCM), ông U. bị nhóm người dàn cảnh cướp giật tài sản nên hô hoán người dân ứng cứu.
Lúc này, anh Nguyễn Đức Tính đang đi bộ thì nghe tiếng cầu cứu, nên đã chạy ra chặn nhóm cướp. Nhóm cướp hung hãn chống trả, một đối tượng rút dao đâm vào người anh Tính, rồi tẩu thoát. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Tại bệnh viện, anh Tính được xác định bị thủng phổi và tràn dịch phổi.
Hiện Công an Q.12 tiến hành truy bắt nhóm cướp tài sản, đâm trọng thương người truy cản khiến dư luận bất bình nói trên.

Lao ra đường bắt cướp, "Lục Vân Tiên thời nay" Nguyễn Đức Tính bị đâm trọng thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.