
Nhẫn tâm siết cổ chết con gái ruột 3 tuổi chỉ vì giận chồng
Sau khi giết con ruột 3 tuổi, Nhi bình tĩnh ẵm bé đặt lên võng và truy hô “con tôi bỗng dưng chết rồi”.
Chiều 19.9, Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Lê Thị Xuân Loan 10 năm tù về tội 'giết người'. Nạn nhân là con gái ruột của bị cáo.
Vợ chồng cãi nhau, sợ chồng bắt con đi, bị cáo đã giết con rồi tự sát với mong muốn mẹ con ở bên nhau…
Những vụ việc đau lòng xảy ra gần đây khi cha mẹ giết chết những đứa con của mình rồi tự tử, khiến xã hội không khỏi băn khoăn.
Theo nguồn tin riêng của Thanh Niên Online, ngày 20.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án để mở rộng điều tra liên quan đến cái chết của 3 mẹ con chị Đỗ Thị Ái Quyên (31 tuổi).
(TNO) Trước vành móng ngựa hôm ấy là một người mẹ trẻ, có gương mặt hiền lành, trắng trẻo và khá xinh. Cô bị xét xử trong một vụ án giết người gây rúng động dư luận mà nạn nhân chính là đứa con gái chỉ mới 12 tháng tuổi.
(TNO) Chồng đòi li dị, Nguyễn Thị Hoài An lấy gối đè lên mặt con gái đến chết, rồi cắt tay chân, thắt cổ tự tử.
(TNO) Một phụ nữ 22 tuổi ở vùng đông bắc nước Mỹ đã phải hầu tòa vì đấm nứt sọ đứa con trai 2 tháng tuổi. Nguyên nhân là do cậu bé khóc liên tục khiến cô không ngủ được và nổi cáu.
(TNO) 4 giờ sáng 5.1, Mến dậy sớm và chở cháu N. bằng xe đạp tới cầu Trà Là bắc qua sông Vân (thuộc phường Thanh Bình, TP.Ninh Bình) cách nhà Mến khoảng 2 km và ném con xuống sông rồi quay trở về.
(TNO) Chiều 16.3, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm tuyên phạt Trần Thị Tú Anh (24 tuổi, ngụ ấp Phước An, xã Phú Tân, huyện Châu Thành) 12 năm tù về tội giết người.
Ngày 24.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Thị Kim Phượng (34 tuổi, ngụ Bến Tre) về hành vi giết người.
Dân gian có câu “Hổ dữ không ăn thịt con”. Vậy mà một số bà mẹ Việt ngày nay lại sẵn sàng giết con mình chỉ vì tức giận chồng.