Merlo ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, HLV Huỳnh Đức thừa nhận bất lực

28/04/2021 21:11 GMT+7

Chơi trên sân nhà và nắm quyền kiểm soát bóng ngay từ đầu trận song CLB Đà Nẵng đã phải chấp nhận thất bại 1-2 trước Sài Gòn FC.

Sau 3 trận liền không biết mùi chiến thắng, CLB Đà Nẵng đang đối diện với áp lực lớn để tích lũy điểm số cho mục tiêu lọt vào tốp 6 đội ở giai đoạn 2. Bởi vậy, HLV Lê Huỳnh Đức đã xua quân tràn sang phần sân đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong khi đó, HLV Phùng Thanh Phương chấp nhận cho các học trò chơi phòng ngự phản công để hy vọng có điểm trên sân Hòa Xuân.
Trong hầu hết thời gian thi đấu của hiệp 1, CLB Đà Nẵng giành quyền kiểm soát bóng vượt trội song các phương án tấn công của họ tỏ ra khá bế tắc trước hàng thủ chơi rất tập trung của Sài Gòn FC. Với sự có mặt của tân binh Diakite, hàng phòng ngự của đội khách chống đỡ khá hiệu quả những tình huống treo bóng từ 2 cánh của đối phương. Trong khi đó, những tình huống tấn công trung lộ của đội chủ nhà lại không hiệu quả những đường chuyền cuối cùng không chuẩn xác.

Thủ môn Văn Phong chơi xuất sắc

Đông Nghi

Tình huống nguy hiểm nhất bên phía đội chủ nhà tạo ra trong hiệp 1 là pha băng vào dứt điểm tầm thấp của Claudecir ở cuối hiệp 1 nhưng bóng đi không chính xác.
Sau giờ nghỉ, thế trận vẫn nghiêng về đội chủ sân Hòa Xuân song chỉ một tình huống lơ là của hàng thủ, họ đã phải trả giá. Đỗ Merlo - chân sút từng một thời là công thần của CLB Đà Nẵng, đã chớp thời cơ dứt điểm cận thành sau quả phạt góc bên cánh phải.

Đỗ Merlo (phải) chơi nổi bật

Đông Nghi

Choáng váng sau bàn thua bất ngờ, HLV Lê Huỳnh Đức liên tục đốc thúc các học trò dồn sang phần sân đối phương. Thế nhưng, khi đội chủ nhà còn chưa tìm được đường vào khung thành Sài Gòn FC thì họ đã thủng lưới lần thứ 2 bới cú sút xa kỹ thuật của cầu thủ vừa vào sân thay người Bùi Xuân Quý.

Hàng thủ Đà Nẵng đeo sát ngoại binh của Sài Gòn FC 

Đông Nghi

Không còn gì để mất, HLV Lê Huỳnh Đức liên tiếp tung Đức Chinh, Minh Tâm, Huy Hùng vào sân nhưng lối chơi của CLB Đà Nẵng vẫn tỏ ra bế tắc trước hàng thủ chơi rất chặt chẽ của Sài Gòn FC. Thậm chí trong những phút cuối, HLV Phùng Thanh Phương còn quyết định rút tiền đạo Đỗ Merlo về đá trung vệ hòng gia tăng khả năng không chiến.
Mãi đến phút 90+4, CLB Đà Nẵng mới tìm được bàn gỡ 1-2 sau pha dứt điểm cận thành của Rafaelson. Thất bại ngay trên sân nhà trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn, HLV Lê Huỳnh Đức thừa nhận mình bất lực khi không thể giúp đội nhà cải thiện thành tích.

Niềm vui chiến thắng của Sài Gòn FC

Đông Nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.