Michael Jackson bị giết chết

25/08/2009 12:03 GMT+7

(TNO) Kết quả các cuộc giám định pháp y cho thấy, một hỗn hợp gồm loại thuốc gây mê tác dụng nhanh propofol, vốn thường chỉ được sử dụng trong bệnh viện, cộng với ít nhất 2 loại thuốc an thần đã giết chết ca sĩ Micheal Jackson. Nguyên nhân cái chết của anh đã được xác định là do bị giết.

Tiêm thuốc ma-ra-tông

Thông tin trên do một quan chức hành pháp Mỹ giấu tên tiết lộ với hãng tin AP và được đăng tải hôm 24.8. Theo lời quan chức kể trên, việc dùng từ “giết” (homicide) ở đây không nhất thiết đồng nghĩa với việc là có người nào đó đã cố ý phạm tội giết người.

 

Hai tháng sau ngày Michael Jackson đột ngột ra đi, nguyên nhân cái chết của anh vẫn chưa được chính thức xác định - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, việc xác định nguyên nhân chết của Micheal Jackson như thế này sẽ làm gia tăng khả năng truy tố hình sự đối với Conrad Murray, bác sĩ riêng của Jackson đã có mặt bên cạnh anh trong những giây phút cuối cùng. Cho tới nay, ông Murray vẫn không bị gọi là nghi can trong vụ điều tra về cái chết của Jackson.

Được biết, Cơ quan điều tra những cái chết bất thường Los Angeles (Mỹ) đã hoàn tất báo cáo của mình trong vụ Jackson, nhưng cho biết sẽ không công bố nó chừng nào cảnh sát chưa kết thúc điều tra. Có lẽ chính vì lý do đó mà quan chức kể trên đã giấu tên khi tiết lộ thông tin.

Theo các hồ sơ của tòa án được tiết lộ vào hôm qua, bác sĩ Murray đã chữa trị chứng mất ngủ cho Jackson từ 6 tuần trước khi anh qua đời. Mỗi đêm, bác sĩ đều tiêm cho Jackson 50 miligram thuốc gây mê tác dụng nhanh propofol qua đường tĩnh mạch.

Tuy nhiên, theo các hồ sơ tại tòa án, bác sĩ Murray sợ Jackson sẽ nghiện loại thuốc này nên đã giảm liều xuống còn 25 milligram và cho anh dùng thêm 2 loại thuốc an thần. Hỗn hợp này đã giúp Jackson ngủ được trong 2 ngày trước khi qua đời. Và bác sĩ Murray quyết định “cắt” luôn propofol. Nhưng đến 1 giờ 30 ngày 25.6, Jackson vẫn không ngủ được nên bác sĩ Murray cho anh dùng 10 milligram Valium (cũng là một loại thuốc an thần). Vẫn không thể giúp Jackson nhắm mắt ngủ, ông Murray thử hàng loạt loại thuốc khác nhau, bao gồm 2 milligram lorazepam vào lúc 2 giờ sáng, 2 milligram midazolam vào lúc 3 giờ sáng và lặp lại 2 loại thuốc này theo thứ tự vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng. Jackson vẫn không thể chợp mắt.

Trong một tuyên bố được đưa ra hôm 24.8, gia đình của Jackson nói rằng họ hoàn toàn tin tưởng vào pháp luật và nỗ lực của các nhà điều tra. Tuyên bố này kết thúc bằng câu: “Gia đình chúng tôi chờ đợi ngày công lý được thực thi”. Trước đó, mẹ của Jackson đã ám chỉ đến việc kiện bác sĩ Murray ra tòa.

Hãng thông tấn AP đưa tin bác sĩ Murray đã nói với các nhà điều tra rằng vào khoảng 10 giờ 40 sáng 25.6, ông đã không cầm lòng trước những lời nài nỉ của Jackson xin “sữa” (từ mà ngôi sao này vẫn dùng để chỉ propofol) nên ông đã tiêm cho anh 25 miligram propofol). Và Jackson đã ngủ.

Theo nội dung hồ sơ tại tòa án và được AP đưa tin, bác sĩ Murray đã ở lại với Jackson, lúc này đã mê man, khoảng 10 phút rồi đi vào nhà vệ sinh. Chưa đầy 2 phút sau, ông quay lại và thấy Jackson đã ngừng thở. Trong khi đó, hãng truyền thông BBC đưa tin rằng ông Murray đã ra ngoài để gọi điện thoại.

Murray cho biết ông đã lập tức hô hấp nhân tạo cho Jackson nhưng không thành công và gọi cấp cứu. Tuy nhiên, lúc Jackson đến bệnh viện thì anh đã chết.

Trong một tuyên bố được đăng tải trên công ty luật của mình, Edward Chernoff (luật sư của bác sĩ Murray) đã tỏ ý nghi ngờ về các mốc thời gian của sự việc được nêu ra trong hồ sơ tại tòa án, gọi đó là “giả định của cảnh sát”.

Giới chuyên môn nói gì?

Phản ứng trước việc kê toa các loại thuốc kể trên, giới chuyên môn đã tỏ ra sửng sốt.

 

 Bà Katherine (áo trắng), mẹ của Michael Jackson từng ám chỉ đến việc kiện bác sĩ Murray ra tòa - Ảnh: AFP

Lee Cantrell, Giám đốc chi nhánh tại San Diego của Cơ quan kiểm soát chất độc California cho rằng, chỉ riêng 25 milligram thuốc propofol thì không phải là một lượng quá lớn đủ để làm chết người, tuy nhiên khi nó được cho dùng chung với một hỗn hợp các loại thuốc an thần khác như kể trên, Jackson đã bị “đẩy đi quá ngưỡng”.

Hãng tin AP cũng dẫn lời bác sĩ David Zvara - Chủ tịch gây mê tại Đại học North Carolina có cùng ý kiến, cho rằng tất cả các loại thuốc này “trợ lực” cho nhau, làm Jackson khó thở và cuối cùng làm tim anh ngưng đập. Ông tuyên bố chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi hỗn hợp những loại thuốc này giết chết người dùng!

Đây quả là một sự kết hợp khủng khiếp giữa nhiều loại thuốc. Không ai lại đi chữa chứng mất ngủ theo kiểu này

Lee Cantrell - Giám đốc chi nhánh tại San Diego của Cơ quan kiểm soát chất độc California

Ngoài ra, propofol là loại thuốc thường được chỉ định chỉ dùng ở các cơ sở y tế với đầy đủ các thiết bị cấp cứu. Theo quy định ở Mỹ, việc tiêm loại thuốc này phải do một chuyên gia gây mê thực hiện, trong khi bác sĩ Murray thuộc chuyên khoa tim mạch.

Được biết ngoài propofol và 2 loại thuốc an thần kể trên, các nhà điều tra còn phát hiện một số loại thuốc khác trên đầu giường của Jackson, bao gồm nhiều loại thuốc ngủ khác nhau, thuốc giãn cơ và thuốc chữa trị chứng khó tiểu tiện do bệnh phì đại tuyến tiền liệt gây ra.

BBC đưa tin những chai propofol được tìm thấy tại nhà của Jackson cho thấy đã có nhiều bác sĩ khác nhau kê toa loại thuốc gây mê này cho anh, chứ không riêng gì bác sĩ Murray. Tuy nhiên, cái tên Murray vẫn là tâm điểm của vụ điều tra về cái chết của Jackson.

 Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.