Mina đăng ảnh cắt cổ tay, dằn mặt thành viên AOA và chủ cũ

09/08/2020 10:20 GMT+7

Khoảng 10 giờ tối 8.8 (giờ địa phương), trên trang cá nhân, Mina đăng tải ảnh cắt cổ tay cùng những lời lẽ đầy bi quan. Chia sẻ của cô khiến người hâm mộ và dư luận Hàn Quốc sốc tột độ.

Trong những dòng trạng thái công khai trên Instagram, Mina tuyên bố: “Tôi không muốn ra đi với sự bất công. Shin Jimin, Kim Seolhyun và Han Sung Ho, sống tốt nhé. Mẹ, chị và gia đình tôi sẽ không thể nói được mà cứ khóc dù chẳng làm gì sai cả. Hãy đền bù cho họ vì những tổn thương tâm lý mà mấy người gây ra. Trả thật nhiều tiền vào. Rốt cuộc, mấy người cũng đâu quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài tiền bạc, thậm chí mấy người còn không trả công cho tôi một cách đàng hoàng nữa mà”.
Được biết, Shin JiminKim Seolhyun đều từng là chị em chung nhóm AOA với Mina. Riêng Jimin là người bị tố đã liên tục bắt nạt, chèn ép cô trong thời gian dài dẫn đến việc khủng hoảng, trầm cảm đến mức nghĩ đến chuyện tự sát. Sau tiết lộ của nữ thần tượng đáng thương, rapper họ Shin hứng chịu “gạch đá” và rời nhóm vào tháng 7.2020. Ngoài ra, Mina cũng chỉ trích Kim Seolhyun là "kẻ đứng nhìn không quan tâm cô bị ăn hiếp. Còn Han Sung Ho là đồng sáng lập công ty cũ FNC Entertainment. Việc Mina đe dọa cả ba người từng làm việc chung với mình nhanh chóng dấy lên nhiều sự quan tâm.

Bài đăng nhạy cảm của Mina đã bị xóa, nhưng vẫn gây xôn xao dư luận suốt những giờ qua

ẢNH: INSTAGRAM NV

Bên cạnh đó, trong bài viết mới nhất, Mina đặc biệt cáo buộc công ty quản lý FNC Entertainment vô trách nhiệm và đối xử tệ với cô suốt 11 năm trời. Theo người đẹp, FNC Entertainment đã bắt cô ký hợp đồng 8 năm bất hợp pháp, để nữ ca sĩ phải chịu món nợ đào tạo 3 tỉ won (gần 59 tỉ đồng) và có động thái dây dưa tiền nong khi cô liên lạc.
Đặc biệt, Mina còn dằn mặt luôn thành phần bênh vực những kẻ từng ăn hiếp và dửng dưng thấy cô chịu bất công. Mỹ nhân 9X bày tỏ: “Dành cho đám người không biết tôi đã bị đối xử và phải chịu đựng suốt 11 năm qua như thế nào, nhưng lại chửi bới tôi vì gọi những tên kia là “lũ chỉ biết đứng nhìn”. Tôi muốn các bạn biết điều này: Lũ chỉ biết đứng nhìn đó đều là rác rưởi, tôi thậm chí còn không biết nói bằng lời ra sao. Chúng là những thứ đã đẩy một người hoàn toàn khỏe mạnh đến bờ vực của cái chết”.

Người hâm mộ đang rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe và tâm lý của Mina

ẢNH: INSTAGRAM NV

Cuối bài viết, Mina nhấn mạnh: “Biết gì không? Tôi sẽ ra đi với gương mặt thật hạnh phúc. Nếu tôi chết vì quá đau đớn, đừng có mang đôi chân dơ bẩn đó đến dự đám tang. Tôi sẽ chết và ám ảnh lũ các người. Tôi không sống nổi nữa vì sự độc ác của mấy người”.
Không chỉ gây sốc với bài viết đầy tâm trạng mà Mina còn chụp phần tay bị cắt sâu đầy máu me khiến dân mạng lo lắng. Ngay sau bài đăng bi kịch trên, công ty quản lý hiện tại của cô là Woori Actors đã ngay lập tức báo cảnh sát và đội cứu hộ. Tất cả đều tức tốc đến nhà của nữ ca sĩ kiêm diễn viên và đưa cô đến bệnh viện. Công ty cho hay: “Kwon Mina hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Tính mạng của cô ấy hiện tại không gặp nguy hiểm gì. Mọi người không cần phải lo lắng".

Seolhyun (trái) và Jimin đang bị chỉ trích kịch liệt sau khi "được" Mina nhắc tên

ẢNH: INSTAGRAM NV

Hiện hình ảnh lẫn trạng thái của Mina đã bị xóa. Tuy nhiên, làn sóng chỉ trích hướng về những nhân vật mà Mina nêu đích danh trong bài viết. Điển hình như trang cá nhân của Seolhyun đang hứng chịu hàng loạt bình luận chỉ trích thậm tệ.
Cách đây không lâu, Mina cũng từng đăng tải hình ảnh cổ tay bị rạch của mình lên mạng xã hội khiến fan lo lắng cực độ. Truyền thông Hàn Quốc cho biết vết rạch sâu vào dây thần kinh nên bác sĩ không thể gây mê mà phải cho cô thuốc giảm đau và khâu lại. Chuyện Mina có xu hướng tự hại bản thân liên tục đang làm công chúng rất lo lắng. Nhiều người khuyên gia đình nên đưa cô đi điều trị tâm lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.