Cô gái nuốt nhẫn đính hôn vì mơ thấy kẻ xấu

16/09/2019 10:57 GMT+7

Một cô gái ở thành phố San Diego (Mỹ) đã nuốt chiếc nhẫn đính hôn có đính kim cương trong lúc ngủ vì nằm mơ thấy kẻ xấu tiếp cận.

Trong bài viết trên Facebook mới đây, cô Jenna Evans (29 tuổi) sống ở thành phố San Diego (bang California, Mỹ) cho biết đã vô tình nuốt chiếc nhẫn đính hôn có viên kim cương 2,4 carat trong lúc ngủ tối 10.9.
Theo NBC News, Evans kể đã mơ thấy đang ngồi trên tàu cùng hôn phu Bobby Howell thì một vài kẻ xấu xuất hiện và tiếp cận. Lo sợ bị cướp cô đã tháo chiếc nhẫn cho vào miệng và uống một ngụm nước để nuốt vào.
Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Evans cảm giác nhẹ nhõm vì đó chỉ là giấc mơ nhưng khi nhìn lại thì thấy không còn nhẫn trên tay nữa. Vì có tiền sử bị mộng du nên Evans tin chắc đã nuốt chiếc nhẫn vào bụng.

Bác sĩ lấy chiếc nhẫn ra khỏi người cô Jenna Evans

Ảnh chụp Facebook Jenna Evans

Cặp vợ chồng sắp cưới tức tốc đến bệnh viện để chụp X-quang và kết quả cho thấy chiếc nhẫn nằm trong dạ dày của Evans, ngay đoạn gần ruột non.
Bác sĩ khuyên không nên để chiếc nhẫn đi ra ngoài theo đường tự nhiên mà cần làm thủ thuật nội soi. Evans cho biết đã khóc khi ký vào giấy xác nhận làm thủ thuật vì sợ... chết và không cưới được người yêu.
Tuy nhiên, các bác sĩ cuối cùng gắp được chiếc nhẫn ra khỏi bụng của Evans và đưa lại cho chồng sắp cưới của cô.
Evans nói sẽ không bao giờ nuốt chiếc nhẫn một lần nữa và cho biết phải tháo nhẫn ra cất trước khi đi ngủ. Cô gái cho hay sẽ chính thức lên xe hoa vào tháng 5.2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.