Mơ ước

23/06/2013 03:00 GMT+7

Tôi cảm thấy thú vị khi nghe con trai dõng dạc nói: “Sau này lớn lên con sẽ làm giống mấy chú trong sở thú. Con sẽ cho cá ăn bắp rang bơ nè, cho con voi ăn mía nè, cho con dê ăn cỏ nè...”. Suy nghĩ và trí tưởng tượng của con trẻ quả thật rất rộng không có giới hạn. Một công việc khiến người lớn phải e dè thì với cậu bé chưa tròn bốn tuổi lại cảm thấy rất “vui và thích thú”.

Cũng như tôi lúc nhỏ, đã từng mơ ước sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới khi trưởng thành. Hành trang mang theo chẳng cần gì ngoài máy chụp hình, một cuốn sổ tay và một cây viết. Chắc chắn rằng mẹ tôi sẽ hãnh diện và đám bạn tôi sẽ phải ghen tị khi nghe tôi kể lại mặt trời đỏ rực mọc lên từ đại dương bao la như thế nào, hay việc được vuốt ve những con ngựa ở thảo nguyên ra sao, và nhất là cảm giác như bay khi ngồi trên chiếc xe trượt tuyết được kéo từ bầy chó. Ước mơ đó từng rất thật, rất cháy bỏng và chỉ chừng một cái với tay tôi sẽ chạm tới được. Nhưng chỉ sau một tối ngủ dậy, tôi quên mất và chỉ quan tâm đến việc học (việc thực tế).

Theo thời gian, tôi nhận ra được có những ước mơ mãi mãi là mơ ước nhưng cũng có những ước mơ trở thành sự thật nếu miệt mài theo đuổi. Vì vậy, dù là mơ ước viển vông hay thực tế, tôi sẽ động viên con đừng bao giờ từ bỏ. Bởi ước mơ chính là động lực giữ cho ta không bị nhấn chìm trong cuộc sống.

Bút Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.