Mối tình thanh mai trúc mã của Thụy Quân

27/02/2010 18:15 GMT+7

So với những người đẹp từng đăng quang, có lẽ cuộc sống của Hoa hậu Phụ nữ VN qua ảnh 2003 Nguyễn Đình Thụy Quân được ít người biết nhất. Mời nghe đọc bài

Sau khi giành vương miện một thời gian ngắn, Thụy Quân đã quyết định rút khỏi thế giới giải trí. Dù vẫn giữ được nét đẹp ngày xưa, nhưng cô gầy đi rất nhiều và gương mặt không còn vui tươi hồn nhiên như trước.

Không thể hòa nhập với giới thời trang

Ngày đăng quang hoa hậu, cô bé Thụy Quân chỉ vừa bước vào tuổi 17 và chuẩn bị học lớp 11. Lúc đó, Thụy Quân thật sự không biết mình sẽ sống ra sao, làm gì với danh hiệu mới này. Cái khác nhất so với khi chưa lên ngôi là thay vì phải tự đạp xe đến trường mỗi ngày, cô được cha mẹ đón đưa (ba mẹ cô bảo, chẳng lẽ hoa hậu lại đi xe đạp!). Rồi cô phải tập sống trong một môi trường phức tạp hơn khi tham gia các show diễn thời trang cùng những tên tuổi người mẫu chuyên nghiệp.

Cứ thế, mỗi ngày “cô bé” hoa hậu thay vì vô tư học tập phải chứng kiến thêm sự cạnh tranh khốc liệt trong môi trường mới. Cuối cùng Thụy Quân nhận ra, có nhan sắc chưa phải là tất cả mà học vấn sẽ giúp con người ta tồn tại bền vững hơn và cô quyết định chia tay sàn diễn.

Thụy Quân nhớ lại 7 năm về trước: “Thật sự lúc ấy Quân mệt mỏi lắm vì phải cố gắng làm tốt mọi việc mà sức mình không thể nên mọi thứ cứ dở dang. Đi diễn thì thiếu kinh nghiệm nên diễn không tốt lắm; rồi việc học ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Tính Quân thì không bon chen, lanh lẹ như các bạn đồng nghiệp. Quân rất nhát và chậm, thấy gì không tốt lại tránh. Vì vậy cuộc sống của Quân đến bây giờ gần như khép kín. Vì Quân không thể hòa nhập với thế giới thời trang nên quyết định chia tay. Dẫu thế nào thì Quân vẫn quý trọng danh hiệu hoa hậu ngày nào”.

Trong thời gian đi học, Thụy Quân từng học võ Taekwondo huyền đai nhị đẳng ở đội tuyển TP.HCM. Thành tích nhiều năm liền: Huy chương vàng Hội khỏe Phù Đổng, huy chương vàng giải Sinh viên - học sinh toàn thành... Đến năm lớp 12, do phải dành thời gian cho việc học tập và bị chấn thương chân nên Quân không tiếp tục tham gia đội tuyển.

Hiện tại,  sau 6-7 năm quản lý nhà hàng - khách sạn ở Q.7, TP.HCM cho gia đình, Quân vẫn muốn học tiếp. Trước đây Quân từng du học tại Anh, nhưng sau khi trở về VN, Quân cảm thấy vẫn chưa đủ. Hiện Quân đang theo học Quản trị kinh doanh tại Học viện Hàng không Việt Nam. 

Mối tình đầu

Dù là một người đẹp, được vây quanh bởi rất nhiều “vệ tinh”, nhưng Thụy Quân vẫn gắn bó với người bạn trai chơi thân nhau từ hồi còn bé. Thụy Quân kể: “Quân và anh ấy biết nhau từ hồi còn học lớp 3, lớp 4.  Quý mến nhau như anh em, chưa bao giờ Quân nghĩ có ngày hai đứa sẽ yêu nhau. Vậy mà… đến giờ vẫn yêu. Phải chăng đó là duyên phận?”.

Chuyện tình yêu của cô bắt đầu đúng vào thời gian Thụy Quân được đại diện VN dự thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 53 tại Trung Quốc năm 2003. Ngày ấy, Công ty Elite VN muốn cô phải ra Hà Nội 10 ngày để tập huấn trước khi lên đường. Do ba mẹ cô quá bận rộn với công việc nên không thể đi cùng con ra Hà Nội nên nhờ “người ấy” (là chỗ thân quen cùng gia đình) đi cùng. Quân khá nhút nhát, nên cha mẹ Quân cho rằng sự có mặt của người thân bên cạnh sẽ làm cho cô con gái rượu của họ an tâm hơn. Chuyến đi đã đưa đẩy họ đến với nhau. Sự quan tâm lo lắng của “người ấy” nơi đất lạ làm cho con tim cô bé 17 tuổi rung động. Tình cảm nảy sinh từ lúc đó và họ gắn bó với nhau đến tận bây giờ. Thụy Quân chia sẻ: “Trước đó, hai đứa thật sự chỉ coi nhau như bạn. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi 10 ngày ấy, Quân và anh cảm thấy rất hiểu nhau rồi tình cảm nảy sinh lúc nào không biết”.

Nghe Thụy Quân tâm sự về cuộc sống, về tình yêu mới cảm nhận rõ hơn về một hoa hậu mà ngay từ bé đã có cuộc sống tự lập. Gia đình Thụy Quân làm kinh doanh và giáo dục con cái rất nghiêm khắc. Từ nhỏ, Quân phải tự nấu ăn, tự giặt quần áo, rồi đi học bằng xe đạp, sống không ỷ lại vào người khác. Sự khắt khe này ít nhiều làm cho hoa hậu trở nên bản lĩnh và giúp Thụy Quân vượt qua quá nhiều khó khăn trong cuộc sống.

“Mấy năm qua, Quân chấp nhận sống với sự lựa chọn của mình nên dù có xảy ra điều gì Quân cũng không trách ai được. Quân luôn biết quý trọng những gì mình đang có. Anh ấy là người đầu tiên Quân quen và yêu thương thật sự. Dẫu có gì xảy đến cũng không thể thay đổi”.

Suốt 7 năm yêu thương, không ít lần sóng gió ập đến và tưởng chừng tình yêu của họ vỡ tan, nhưng cả hai đã vượt qua. “Mỗi lần Quân gặp biến cố lớn, anh luôn bên cạnh an ủi Quân. Quân tâm niệm cho dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì thì Quân vẫn mong sẽ giữ mãi tình cảm này.

Quân nghĩ, sống ở đời, một trong những điều quan trọng nhất là tấm lòng chân thật trong tình yêu”.

Dạ Ly

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.