'Món quà' tuyệt vời của con trai nhân Ngày của Cha

Ngọc Quý
Ngọc Quý
21/06/2019 09:35 GMT+7

Có không ít món quà ý nghĩa mà những người con có thể dành tặng cho cha của mình. Nhưng có lẽ ít ai làm được như Tom Pustorino. Khi sắp đến Ngày của Cha, anh đã tặng cho ông một phần lá gan.

Ông Richard Pustorino (55 tuổi) sống ở thị trấn Garden City, bang New York, Mỹ. Ông có 3 người con trai, một trong số đó là anh Tom Pustorino (26 tuổi), theo Daily Mail.
Từ năm 19 tuổi, ông Richard đã bị chẩn đoán mắc Crohn, một căn bệnh viêm ruột mạn tính. Bệnh gây đau bụng, co thắt ruột, tiêu cháy và lở loét thành ruột. Crohn có thể gây ra các vấn đề về gan như viêm gan.
Sau nhiều năm, căn bệnh trở nặng và bắt đầu ảnh hưởng đến gan, khiến gan bị tổn thương nghiêm trọng. Cuối cùng, bác sĩ chẩn đoán ông bị xơ gan giai đoạn cuối và phải ghép gan.
Cả ba người con trai ông Richard đều tham gia xét nghiệm hiến gan. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất cậu con trai Tom là phù hợp.
Tom vừa tốt nghiệp trường y và kết hôn vào tháng 5.2019. Thế nhưng, ông Richard đã một mực từ chối ghép gan từ con.
“Tôi rất buồn. Là một người cha, bạn luôn muốn chăm sóc con cái. Bạn sẽ không muốn các con phải chăm lo ngược lại cho mình. Bạn cũng không muốn chúng bị tổn hại gì”, ông Richard nói.
Nhưng gia đình đã tìm cách thuyết phục ông. Cuối cùng thì ông Richard cũng đồng ý.
Vào ngày 11.6, cả hai cha con đã cùng thực hiện phẫu thuật hiến gan và ghép gan. Ca phẫu thuật diễn ra chỉ 5 ngày trước Ngày của Cha (Father's Day).
Hằng năm, ngày này được xác định là ngày chủ nhật thứ ba trong tháng 6. Năm 2019, Ngày của Cha rơi vào ngày 16.6.
Các bác sĩ tại Bệnh viện Mount Sinai ở thành phố New York (Mỹ) đã mất 10 giờ để cắt 65% lá gan của Tom và ghép vào cơ thể ông Richard. Phần gan Tom hiến tặng đã giúp cứu mạng cha anh.
Hai cha con đang dần hồi phục và đã cùng đón Ngày của Cha trong bệnh viện, theo Daily Mail.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.