Một chương trình tôn vinh hình ảnh Việt Nam

04/11/2005 01:39 GMT+7

Trong những ngày diễn ra Tuần lễ văn hóa Việt Nam - mà Duyên dáng Việt Nam (DDVN) là điểm nhấn, đường phố, quảng trường quanh nơi diễn chương trình DDVN ở Canberra và Sydney như nhộn nhịp hơn, đẹp hơn bởi hàng trăm người mẫu, ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ hàng ngôi sao của Việt Nam "đổ bộ" tới.

 

Ông Phạm Ngọc Minh - Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines (đơn vị đồng tổ chức DDVN với Báo Thanh Niên) nhấn mạnh: "DDVN là một điểm nhấn của Tuần lễ văn hóa Việt Nam tại Úc bởi đây là một chương trình nghệ  thuật chất lượng cao và hoành tráng. Chúng tôi thực hiện chương trình này nhằm quảng bá cho du lịch, thương mại, đầu tư và hàng không của Việt Nam trên bước đường hội nhập và phát triển". Ông Trần Văn Hính - Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Úc cho biết, trước mấy ngày diễn ra DDVN, Đại sứ quán tiếp khách không xuể do rất đông người, cả khách Úc và cộng đồng người Việt đến đề nghị cung cấp vé xem DDVN. Ông Hính nói: "Chúng tôi đã chuẩn bị tổ chức chương trình này từ 2 tháng qua và thật vui mừng khi tại Canberra cũng như ở Sydney đã có một lượng khán giả vô cùng đông đảo. Khán giả Việt và Úc - trong đó có các nghị sĩ, quan chức, doanh nhân tỏ lời khen ngợi DDVN thể hiện rõ nội dung đoàn kết, hữu nghị và tôn vinh bản sắc Việt Nam đầy nhân ái, yêu chuộng hòa bình".

 

Chương trình đã diễn ra đúng kế hoạch, người xem đến đông vui như trẩy hội. Đặc biệt, một số khán giả Úc ăn mặc theo kiểu truyền thống Việt Nam đi xem DDVN. Trong tà áo dài màu đỏ, xách trên tay chiếc bóp đỏ in những đồng tiền và cây trúc Việt Nam, cô Chakriya Bowman - một kỹ sư trẻ người Úc - cho biết: "Tôi đọc báo, xem internet và chờ đợi xem chương trình DDVN từ 2 tháng nay. Tôi được biết đây là một sự kiện văn hóa lớn của VN tại Úc đáng quan tâm. Trang phục VN rất đẹp, nhất là chiếc áo dài truyền thống của các bạn đã tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ". Gặp nhau tay bắt mặt mừng,  không kể là những người Úc hay người Việt, tất cả như gần lại trong tình cảm ấm áp và thân thương. Tôi chợt hiểu DDVN không những cung cấp một món ăn tinh thần, một bữa đại tiệc văn hóa cho mọi người mà còn là dịp để mọi người gặp gỡ, giao lưu  hàn huyên tâm sự về VN với khát khao cống hiến cho sự hưng thịnh của đất nước.

 

"Xem DDVN mới thấy rõ hơn VN đúng là duyên dáng", một bạn học người Úc của Vũ Nam Thành - sinh viên VN năm 4 kỹ sư tin học - đã nhận xét như vậy sau khi thưởng thức chương trình. Gần như tất cả các khán giả đều ở lại nhà hát sau khi chương trình kết thúc. Họ có vẻ tiếc nuối không được xem thêm nhưng trên hết là để bày tỏ thái độ yêu mến văn hóa VN, hâm mộ những tài năng nghệ thuật VN đã cống hiến hết mình, đem niềm vui đến cho khán giả. Một số đông nấn ná ở lại để xem mặt nghệ sĩ, xin chữ ký, bắt tay chào hỏi. Có thể khẳng định đây là lần đầu tiên khán giả người Việt ở nước ngoài được thưởng thức một bữa tiệc văn hóa đầy "sao" và hoành tráng như thế. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao VN Lê Văn Bàng và Chủ tịch nhóm nghệ sĩ hữu nghị Úc - Việt Peter Slitter khi phát biểu trên sân khấu trước giờ mở màn DDVN đều đánh giá cao chương trình này và cho biết dư luận chung tại Úc rất ủng hộ.

 

Vì đây là một chương trình lớn tôn vinh hình ảnh Việt Nam nên khiến cho sự hô hào chống phá của một số phần tử quá khích cũng ồn ào hơn bình thường. Thế nhưng, chính những hồi đánh trống khua chiêng ồn ào cộng với tiếng hò hét lại có tác dụng ngược: cổ động khí thế cho chương trình DDVN, cổ vũ  dòng người ăn mặc đẹp ung dung bước vào nhà hát Canberra. Tôi tò mò hỏi một thanh niên biểu tình, tại sao lại la lớn như thế cho khản cổ, anh ta nói thoải mái: "Tôi được người ta bao ăn trưa, xe đưa miễn phí, cho 50 đô la nên phải la lớn chứ". 

 

Có thể nhìn nhận, DDVN chính là một dấu son trên hành trình đưa văn hóa VN ra với cộng đồng thế giới.

 

Xuân Thái (từ Sydney)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.