Một 'dân anh chị' giao nộp nhiều loại súng đạn

28/03/2016 17:53 GMT+7

Trương Ghi Ta (34 tuổi, ở P.Nam Lý, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) đã đến Công an P.Nam Lý giao nộp nhiều “hàng nóng”.

Trương Ghi Ta (34 tuổi, ở P.Nam Lý, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) đã đến Công an P.Nam Lý giao nộp nhiều “hàng nóng”.

Súng đạn do Ghi Ta đem đến công an giao nộp - Ảnh: Huệ MinhSúng đạn do Ghi Ta đem đến công an giao nộp - Ảnh: Huệ Minh
Ngày 28.3, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, chiều qua (27.3), Trương Ghi Ta đã gọi điện đến Công an P.Nam Lý xin gặp riêng thiếu tá Nguyễn Thanh Liệu - Trưởng Công an phường; sau đó giao nộp nhiều loại vũ khí gồm: 2 khẩu AK, 1 khẩu CKC, 1 khẩu K54, 1 quả lựu đạn, 2 băng tiếp đạn AK, 1 băng tiếp đạn K54, 81 viên đạn đại liên, 58 viên đạn súng AK, 7 viên đạn súng K54.
Tại Công an phường, Ghi Ta cũng đã làm đơn trình bày về nguồn gốc số vũ khí trên.
Theo đó, trong một lần đi từ Quảng Trị về Quảng Bình bằng đường Hồ Chí Minh, qua đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh, Ghi Ta vào rừng thông đi vệ sinh thì phát hiện 1 bao tải bên trong có nhiều loại vũ khí. Ghi Ta đưa về nhà cất giấu một thời gian, nay quyết định mang giao nộp với ý nguyện làm lại cuộc đời.
Ghi Ta từng vào tù ra tội, nhiều lần bị lực lượng công an bắt cùng với tang vật ma túy.
Năm 2014, Ghi Ta bị Công an TP.Đông Hà (Quảng Trị) bắt tại một nhà nghỉ trên địa bàn thành phố khi đang “phê” thuốc và tàng trữ ma túy.
Công an Đông Hà đã khởi tố nhưng sau đó Viện KSND cùng cấp đã tạm đình chỉ điều tra vì Ghi Ta bị bệnh hiểm nghèo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.