Một mình CLB Hà Nội... chấp hết!

13/10/2020 15:40 GMT+7

Thể thức cuộc chơi ở lượt về V-League 2020 thay đổi khiến cho đường đua vô địch khắc nghiệt hơn và CLB Hà Nội dù đang đi sau vẫn có nhiều cửa về trước để đào sâu kỷ lục 6 mùa đăng quang với 3 lần liên tiếp.

Trận thắng đương kim á quân 2-0 trên sân Hàng Đẫy đã giúp thầy trò Chu Đình Nghiêm dần loại bớt những chướng ngại trên đường chinh phục V-League. Nhà vô địch Hà Nội đã hay còn may ở giai đoạn hai có đến 5/7 trận sân nhà (tính cả trận gặp Viettel tại Hàng Đẫy). Hai trận sân khách cũng rất dễ thở cho đội bóng của bầu Hiển khi đá trên sân đối thủ yêu thích HAGL (ngày 15.10) và vòng đấu cuối gặp gương mặt thân quen Than Quảng Ninh.
Chiếc cúp vô địch V-League đang ở rất gần Hà Nội, dù hiện tại họ đang xếp thứ 4, còn kém đội dẫn đầu Sài Gòn 4 điểm. Và dường như cũng chỉ có Sài Gòn mới đủ sức ngăn cản Hà Nội vô địch, so với những đối thủ khác thiếu cả nội lực và động lực cho cuộc tăng tốc về đích.
Nhìn vào cục diện ở thế cờ tàn, giới chuyên môn không ngần ngại đặt cửa rộng nhất cho Hà Nội lên ngôi, dựa vào lực lượng đồng đều và lối chơi tinh quái của họ. Quan trọng hơn là các học trò Chu Đình Nghiêm sau cơn khủng hoảng nhân sự lớn ở hàng thủ đã dần ổn định với những cầu thủ trẻ trưởng thành trước tuổi cùng sự tái xuất của “sát thủ” Rimrio sau chấn thương.
Sân Hàng Đẫy như một hiểm địa cho bất kỳ đối thủ nào của Hà Nội, như Viettel vừa thua 1-2 ở chung kết Cúp quốc gia. Sau trận làm khách ở Pleiku, thầy trò ông Nghiêm sẽ chơi với Hà Tĩnh không thể dễ hơn, khi cả HLV và cầu thủ đều do bầu Hiển đưa về đấy phát triển bóng đá địa phương.

Bầu Hiển (áo vàng) từng xuống sân chúc mừng Sài Gòn FC tại V-League 2020

Vy Khánh

B.Bình Dương mùa này nhũn nhặn hơn, với việc lọt vào tốp tranh vô địch trên danh nghĩa, còn niềm hạnh phúc thực tế hơn của họ chỉ là trụ hạng. Những trận thua mất mặt của họ, như mới gục ngã 0-3 trên sân Cẩm Phả đều có lời bào chữa trong giai đoạn chuyển giao nhân sự, nhằm nói giảm nói tránh đi tham vọng hời hợt. Riêng với Hà Nội, các học trò HLV Nguyễn Thanh Sơn có gồng mình lên chơi hết sức cũng không địch nổi. Trận thua lượt đi 0-2 ngay trên sân Gò Đậu đã nói thay cho điều đó.
Dĩ nhiên, thầy trò ông Nghiêm cần phải thận trọng với mọi cuộc đối đầu, không cho phép mình sẩy chân đến vòng áp chót tiếp khách Sài Gòn sẽ trở thành một trận chung kết đúng nghĩa. Lượt đi, Hà Nội từng chủ quan khinh địch để dính đòn hồi mã thương không kịp trở tay. Nó dạy cho thầy trò Chu Đình Nghiêm một bài học kinh nghiệm rất lớn và càng khiến cho cuộc tái ngộ hấp dẫn, gay cấn hơn.
Mùa này là thời cơ rất lớn cho Hà Nội lần thứ 3 đăng quang V-League mà không mang điều tiếng “năm thằng ốm đánh một thằng mập” bị đồn thổi có căn nguyên từ nhiều năm qua. Bởi họ đang nắm trong tay quyền tự quyết cho cuộc chơi của mình. Chỉ cần đội bóng của bầu Hiển đá đúng sức, ngôi vô địch sẽ khó rơi khỏi tầm tay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.