Một ngày của kình ngư Hoàng Quý Phước ở Hà Nội

14/06/2015 19:25 GMT+7

(TNO) Vừa trở về từ Singapore sau SEA Games 28, ngày 14.6, Hoàng Quý Phước đã có một ngày tập luyện tại bể bơi Tăng Bạt Hổ, Hà Nội.

(TNO) Vừa trở về từ Singapore sau SEA Games 28, ngày 14.6, Hoàng Quý Phước đã có một ngày tập luyện tại bể bơi Tăng Bạt Hổ, Hà Nội.
Hoàng Quý Phước tại bể bơi của HLV Abe người Nhật Bản
Kình ngư sông Hàn bay thẳng từ Singapore đến Hà Nội tối 13.6, sau một đêm dưỡng sức, từ sáng anh đã có mặt sớm tại bể bơi với người thầy của mình, HLV Abe người Nhật Bản.

Đặc thù của môn bơi là các VĐV không được nghỉ bất kể một ngày nào để tránh việc cứng các cơ.

Chia sẻ với chúng tôi cảm giác sau khi giành HCV và phá kỷ lục tại SEA Games vừa qua, Phước cho biết đến giờ vẫn thấy hạnh phúc. Món quà này, anh muốn dành cho mẹ anh, người phụ nữ vẫn hàng ngày vẫn lao động vất vả tại Đà Nẵng để có thu nhập chi trả cho cuộc sống, không muốn lệ thuộc vào con trai.

Ngay trong tối nay, thầy trò Hoàng Quý Phước sẽ bay sang Nhật Bản để tiếp tục thời kỳ tập huấn.

“Thành tích của tôi tại SEA Games lần này đã tiến bộ, nhưng tôi vẫn muốn nó phải cải thiện hơn nữa trong tương lai”, VĐV sinh năm 1993 cho biết.
Một số hình ảnh về buổi tập bơi của Quý Phước tại Hà Nội hôm nay
Nghi thức chào của HLV người Nhật Bản và học trò trước buổi tập
Sau khi khởi động, Hoàng Quý Phước uống nước trước khi xuống bể bơi
Trong sáng 14.6, Quý Phước tập cả bơi và lặn
HLV Abe theo dõi chặt chẽ thời gian bơi, lặn của Quý Phước
“Thành tích của tôi tại SEA Games lần này đã tiến bộ, nhưng tôi vẫn muốn nó phải cải thiện hơn nữa trong tương lai”, VĐV sinh năm 1993 cho biết
Những em nhỏ và phụ huynh vui mừng khi nhận ra Hoàng Quý Phước
Quý Phước đã tập xong, anh trao đổi với HLV những điều cần rút kinh nghiệm
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.