Một ngày với Thủ tướng

11/10/2007 22:14 GMT+7

Vị Thủ tướng "trong mơ" của khán giả: trẻ đẹp, trí thức, quyết đoán nhưng cũng rất lãng mạn với tình yêu được đạo diễn Lê Hoàng và ê-kíp làm phim Thủ tướng thể hiện được gần nửa đoạn đường. Tương tự như các thủ tướng thật sự ngoài đời, Thủ tướng Trần Đức Thắng trong phim cũng vất vả không kém...

Buổi sáng

Mới 5 giờ. Đường phố vắng vẻ. Đoàn phim gần trăm người đã tề tựu đông đủ tại Hãng phim Giải Phóng (đơn vị cùng hợp tác sản xuất phim Thủ tướng với Hãng phim Thanh Niên). Hai chiếc xe bus và ba chiếc xe tải ngất ngư  người với hàng hóa, đạo cụ chậm tiến qua Thanh Đa, TP.HCM.

6 giờ sáng, khi mà diễn viên chính Hoàng Anh còn ngái ngủ đã phải ngồi như pho tượng cho chuyên viên trang điểm "tút" lại mặt mũi, thì đạo diễn Lê Hoàng, quay phim K'Linh, chủ nhiệm Minh Hiển, trợ lý đạo diễn Nguyệt Quế, thư ký trường quay Bùi Noan... rong ruổi trên canô tìm điểm quay. Vòng 4, 5 lượt quanh sông Sài Gòn, sau cùng đạo diễn Lê Hoàng chọn bối cảnh Thủ tướng và đoàn tùy tùng đi thăm đồng bào lũ lụt bằng thuyền máy diễn ra trên sông... Sài Gòn.

Quay phim K'Linh và các nhân viên kỹ thuật đứng ngay giữa cầu Bình Triệu cùng chiếc máy quay phim chuẩn bị sẵn sàng. Ven bờ sông, Thủ tướng đã mặc xong áo phao bước xuống thuyền. Trung tá cận vệ Cường (Bình Minh) tay cầm bộ đàm như liên lạc với các chiến sĩ bảo vệ Thủ tướng nhưng thật ra đang cố gắng kết nối tín hiệu với trợ lý đạo diễn, thư ký trường quay điều động đoàn thuyền máy 5 chiếc chạy đúng đội hình để K'Linh quay cho... đẹp. Đoạn sông Sài Gòn bỗng nhộn nhịp ồn ào. Nhiều người dân đứng cả trên cầu Bình Triệu xem diễn viên diễn xuất dưới cái nắng đổ lửa.

Phân cảnh Thủ tướng gặp sự cố trên đường đi cứu trợ tưởng dễ hóa ra lại khó. Kíp pháo cứ bị... tịt, chỉ tạo nên một nhúm nước cao cỡ 2 tấc! Đạo diễn Lê Hoàng điên đầu vì trông chẳng "hoành tráng" tí nào. Lại phải mất cả giờ đồng hồ chờ đợi nhân viên phụ trách khói lửa chuẩn bị lại từ đầu. Hai ba lần pháo cứ tịt như thế khiến đoạn quay chừng vài mươi giây bỗng chốc kéo dài đến quá trưa.

Buổi chiều

Ăn vội phần cơm hộp, đoàn phim không kịp nghỉ ngơi đã vội vã lên xe về lại Bảo tàng TP.HCM quay cảnh Thủ tướng và các Bộ trưởng họp, quyết định chọn mẫu thiết kế xây một cây cầu dài nhất Việt Nam. Cả giờ đồng hồ đoàn phim chờ đợi dài cổ chỉ vì chuyện không đâu: xe tải chở mô hình cây cầu bị kẹt xe trên đường không đến Bảo tàng TP.HCM đúng hẹn. Gần 3 giờ chiều, mô hình mới được chở tới nơi. Sau khi đặt mô hình vào vị trí, đoàn phim bắt đầu bấm máy. Quay phim K'Linh cứ phải thử đi thử lại từng góc hình để đạt độ chuẩn cần thiết.

Đạo diễn Lê Hoàng bắt buộc Hoàng Anh diễn thử nhiều lần trước khi diễn thật phân đoạn cùng các Bộ trưởng họp bàn chọn mô hình thiết kế cầu. Gương mặt Thủ tướng xạm đi vì nắng gió khiến chuyên viên hóa trang phải dậm thêm phấn để da trông sáng hơn. Nơi góc phòng tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi, Bình Minh móc điện thoại di động ra chơi game. Mới sáng nay thôi, quần áo của Thủ tướng và cận vệ đều xộc xệch, nhăn nhúm vì nắng gió, vì nước sông bắn lên tung tóe mà giờ thì rất tinh tươm, thẳng nếp. Thủ tướng và các vị  bộ trưởng thật lịch lãm, sang trọng trong bộ complet đen đúng nghi thức.

Buổi tối

Tại một kho hàng lớn tận quận Gò Vấp, TP.HCM. Góc kho được NSƯT Lê Trường Tiếu dựng thành nhà của Hằng (Phương Trinh) - người yêu Thủ tướng. Đoàn phim trở về đây để quay phân đoạn cuối trong ngày, cảnh Hằng và các bạn để ý đến chàng trai trẻ có nhiều cử chỉ, lời nói quan tâm đến cô sinh viên mà không ngờ đó là vị đứng đầu Chính phủ. Cảnh quay đơn giản chỉ vài phút thôi nhưng cả đoàn phim lại khởi động từ đầu với các công đoạn: trang điểm diễn viên, test ánh sáng, chuẩn bị đạo cụ, lắp đặt thêm đèn chiếu sáng, chuẩn bị trang phục cho diễn viên...

Nhìn "Thủ tướng" chưa đến 30 tuổi khỏe mạnh là thế, mà đến giờ này cũng uể oải vì cả ngày làm phim mệt nhọc. Hoàng Anh tranh thủ ngả lưng chợp mắt chờ đến lượt diễn ở góc phòng trong khi Phương Trinh, Tuyết Ngọc, Ánh Nhật phải liên tục diễn lại nhiều lần vì đạo diễn Lê Hoàng xem khuôn hình trên monitor không mấy hài lòng. Cảnh quay Thủ tướng và bạn gái bắt đầu tận 8 giờ tối. 15 giờ liên tục làm việc, Hoàng Anh vẫn cố gắng không thể hiện sự mỏi mệt trước ống kính. Đằng kia đạo diễn Lê Hoàng cứ mãi... gào: "Ai bảo nghề này sướng? Chỉ có khán giả xem phim là sướng nhất, chẳng làm gì mà còn thoải mái khen chê, bình luận".

Gần 12 giờ đêm, đoàn phim mới về lại Hãng phim Giải Phóng. Một ngày làm việc căng thẳng, đầy tình huống bất ngờ. Quả thật, chỉ có những người yêu thích lắm nghệ thuật thứ bảy mới đủ kiên trì, đam mê để đeo đuổi nghề.

Đ.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.