Một người Trung Quốc tự nộp mình làm... thức ăn cho hổ

18/02/2014 11:50 GMT+7

(TNO) Một thanh niên Trung Quốc bị bệnh trầm cảm đã cố hiến mình làm thức ăn cho một cặp hổ Bengal, nhưng bất thành

(TNO) Một thanh niên Trung Quốc bị bệnh trầm cảm đã cố hiến mình làm thức ăn cho một cặp hổ Bengal nhưng bất thành, nhật báo Chengdu Business Daily (Trung Quốc) đưa tin ngày 18.2. 

Yang Jinhai, 27 tuổi, đã leo lên cây và nhảy vào chuồng hổ trong Sở thú thành phố Thành Đô, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc.

Trong khi những khách tham quan khác sửng sốt vì hành động nói trên, Yang “đã có những cử động quá khích” trong 20 phút liền, nhằm cố dụ 2 con hổ ăn thịt mình.

Nhưng mặc dù đã cào và lôi cổ Yang, nhưng cặp hổ vẫn chê "món ăn từ trên trời rơi xuống" này.

Theo anh trai của Yang, Yang hiện đang thất nghiệp và có vấn đề về thần kinh.

“Tôi đã chủ động kêu tụi nó cắn và ăn thịt tôi đi, vì thế tôi không đánh trả lại” Yang nói với Chengdu Business Daily sau khi được các nhân viên sở thú đưa ra khỏi chuồng hổ.

Tờ báo Trung Quốc cũng cho biết Yang không bị vết thương nghiêm trọng nào, ngoài “16 vết xước nhỏ”.

Hoàng Uy

>> Hổ Bengal gầy gò vì stress
>> Nuôi cọp... giữ nhà
>> Sống cạnh... đàn cọp
>> Hú hồn vì cọp sổng chuồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.