Một thiếu niên tặng cặp vé 900 USD cho cậu bé bị ung thư

05/04/2016 20:46 GMT+7

Một thiếu niên ở Missouri, Mỹ, đã biến giấc mơ của cậu bé bị ung thư 13 tuổi thành hiện thực khi tặng cậu và mẹ cậu cặp vé trị giá 900 đô la Mỹ tham dự trận khai mạc giải bóng chày Hoàng gia thành phố Kansas.

Một thiếu niên ở Missouri, Mỹ, đã biến giấc mơ của cậu bé bị ung thư 13 tuổi thành hiện thực khi tặng cậu và mẹ cậu cặp vé trị giá 900 đô la Mỹ tham dự trận khai mạc giải bóng chày Hoàng gia thành phố Kansas.

Lorenzo Harrison - Ảnh chụp màn hình video ABC NewsLorenzo Harrison - Ảnh chụp màn hình video ABC News
Lorenzo Harrison, 17 tuổi, nhận được 2 chiếc vé đắt giá để tham dự trận khai mạc giải bóng chày Hoàng gia thành phố Kansas như một món quà từ ba mẹ của một người bạn, nhưng Harrison lại không thể tham dự.
“Tôi đã nghĩ sẽ bán vé cho ai đó hoặc hỏi xem bạn bè mình có ai đi không. Nhưng tôi lại nghĩ tôi muốn làm gì đó khác hơn, điều gì mà trước giờ tôi chưa làm”, Harrison kể với ABC News.
Vậy là anh đã đăng trên trang facebook của thành phố Kansas để hỏi xem có ai thích hay nói rõ lý do họ muốn cặp vé này không, cặp vé ước tính khoảng 900 đô la Mỹ.
Harrison cho biết anh nhận được hàng ngàn tin nhắn nhưng trong số đó có một tin nhắn khá đặc biệt.
Harrison đã đăng thông tin tặng cặp vé lại cho người nào có nhu cầu trên trang facebook chính thức của thành phố Kansas - Ảnh: KCTVHarrison đã đăng thông tin tặng cặp vé lại cho người nào có nhu cầu trên trang facebook chính thức của thành phố Kansas - Ảnh: KCTV
Chia sẻ với ABC News, Harrison nói: “Tôi đã chọn họ vì câu chuyện cảm động của bà mẹ một cậu bé 13 tuổi. Đó là một người mẹ phát hiện con trai mắc bệnh ung thư lúc 6 tuổi. Tôi đã gởi bà ấy thông tin cho biết sẽ tặng con trai bà ấy cặp vé này”.
Harrison cho biết mẹ của cậu bé nói với anh rằng con trai bà bây giờ đã 13 tuổi và đang chiến đấu với căn bệnh bạch cầu trong 5 năm qua.
“Tôi rất cảm kích với hành động của anh và cậu bé sẽ rất hạnh phúc khi tôi kể với nó về cặp vé này”, người mẹ ấy trả lời tin nhắn cá nhân cho Harrison.
Mẹ của Harrison, bà Camesha Watson nói với ABC News, bà rất vui lòng về cậu: “Tôi tự hào con trai mình và thấy rất hạnh phúc và may mắn khi có được cậu con trai tốt bụng, biết quan tâm người khác”.
Sau sự kiện này, Harrison đã mở một hashtag (chuỗi ký tự viết liền đặt sau dấu # giúp nội dung bài đăng dễ dàng tới với những người có chung mối quan tâm) cho những người muốn tặng quà cho ai người có nhu cầu. Đó là “#LorenzoGivesBackKC”.
Anh hy vọng sẽ giúp mọi người sống không chỉ nhận mà còn cho đi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.