Một thoáng Qatar

01/06/2017 22:50 GMT+7

Là đất nước nhỏ bé với diện tích 11.437 km2 nằm trong vịnh Arab, Qatar được xem là một trong những quốc gia xinh đẹp, có nhiều tỉ phú nhất thế giới.

Đến Qatar, du khách sẽ vô cùng ngỡ ngàng về sự giàu có thịnh vượng. Những khu phố xinh đẹp, những tòa nhà chọc trời soi bóng xuống những bến cảng đầy ắp du thuyền sang trọng. Và hơn hết, ngoài những thú chơi xa hoa, những trò tiêu khiển tốn kém, Qatar còn là nước rất quan tâm chú trọng đến giáo dục - văn hóa.
Đất nước của những người giàu có
Theo thống kê, đến đầu năm 2017, số người sinh sống tại Qatar là hơn 2,3 triệu dân, trong đó chỉ có khoảng 300.000 người có quốc tịch Qatar, còn lại là những người nhập cư đến làm việc. Cơ hội nhập cư để trở thành công dân Qatar là điều gần như không thể được.
Hiện nay Qatar là một trong những nước có thu nhập bình quân đầu người cao hàng đầu thế giới (khoảng 98.000 USD/năm). Đất nước này đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ nên nhu cầu nhân lực khá lớn. Để giải quyết vấn đề này, chính phủ Qatar cho tuyển người làm thuê từ khắp nơi trên thế giới, phần lớn những lao động nhập cư này đến từ các nước lân cận như Ấn Độ, Pakistan, Sri Lanka... và có cả VN. Theo một số thông tin, hiện có hơn 15.000 người Việt đang sống và làm việc tại Qatar.
Theo lời anh Ali, một hướng dẫn viên địa phương đến từ Ấn Độ cho hay, số lượng người mang quốc tịch Qatar không nhiều, nhưng có hơn 1/2 dân số là tỉ phú đô la. Có lẽ, người Qatar hiện nay đang là một trong số những người được thừa hưởng sự giàu có và thịnh vượng từ lúc mới lọt lòng. Họ không phải làm việc để trang trải cho chuyện mưu sinh. Người Qatar chẳng những không phải đóng thuế thu nhập mà họ cũng không phải trả tiền điện, nước, học phí, y tế...
Những thú chơi tốn kém của người giàu
Sự giàu có của người Qatar không chỉ thể hiện qua các cửa hiệu sang trọng chuyên bán các sản phẩm đắt giá với rất nhiều quý bà quý cô đi dạo, shopping trong các cửa hiệu như Hermes, LV, Chanel... mà còn thể hiện qua cách họ nuôi các loài thú cưng để tiêu khiển. Tại Doha, du khách không khó để có thể nhìn thấy những ngôi chợ bán lạc đà, bán ngựa đua hay các loài chim.
Đi qua ngôi chợ bán các loài chim, thấy một không gian vô cùng sinh động, đẹp mắt. Những chiếc lồng xinh đẹp với các chú vẹt đủ màu sắc, những con chim hoàng yến với màu vàng rực rỡ bé bé xinh xinh. Đặc biệt, cách không xa chợ chim là một trung tâm đào tào huấn luyện chim ưng. Tôi không khỏi bị “sốc” khi nhìn thấy bên đường một cái bệnh viện khá to, bệnh viện được trang bị khá hiện đại với hệ thống máy lạnh không thua kém những khách sạn 5 sao. Đó là bệnh viện dành cho chim, nhất là chim ưng, một trong những loại chim yêu quý nhất của người dân Qatar.
Nhìn về phía xa xa, tôi thấy có hai người đàn ông trong trang phục truyền thống đang đi về hướng tôi. Trên cánh tay của họ là những chú chim ưng khá to. Sau một hồi trao đổi xã giao, hai anh thanh niên cho chúng tôi biết họ đang đưa các chú chim này đến bệnh viện để khám, vì mấy hôm nay chú chim bị ốm. Theo lời anh Ali, đẳng cấp và chủng loại của thú cưng không chỉ là ở sự tiêu khiển mà nó còn thể hiện sự giàu có thịnh vượng của chủ nhân. Các loại thú cưng được nuôi ở Qatar khá cầu kỳ và tỉ mỉ. Chăm sóc các chú chim này là một công việc thú vị nhưng cũng khá tốn kém, cần sự cẩn trọng bởi khi một con chim bị chết đi thì thiệt hại cho gia chủ là không hề nhỏ. Một con chim ưng đẹp đã qua huấn luyện thuần thục có giá trị trên dưới 300.000 USD.
Đất nước quan tâm đến văn hóa và giáo dục
Bộ mặt của thành phố Doha hiện nay khá sạch sẽ, xinh đẹp. Mặc dù nằm giữa sa mạc mênh mông chỉ có cát và nắng nóng, lượng mưa hằng năm rất ít, nhiệt độ ngày hè có thể lên đến 42 - 48oC, nhưng thành phố vẫn không hề thiếu vắng các mảng hoa và cây xanh. Và không chỉ dừng lại ở đó, Doha đang thay đổi từng ngày. Những đại công trình vẫn đang được khẩn trương xây dựng nhằm chuẩn bị phục vụ cho Thế vận hội Olympic sẽ diễn ra vào năm 2022. Từ đảo Ngọc Trai, hòn đảo nhân tạo lấn biển hiện là khu phức hợp với những khu nhà ở cao cấp cùng các trung tâm thương mại, du khách sẽ nhìn thấy vô số những du thuyền và những cửa hiệu sang trọng, những nhà hàng cao cấp xa hoa.
Tuy nhiên, tôi không khỏi ngạc nhiên khi biết việc đầu tư cho văn hóa, giáo dục của Qatar là vô cùng phong phú và đa dạng. Mặc dù Hồi giáo là quốc giáo của họ, nhưng chính sách giáo dục của Qatar khá năng động và hiện đại. Hiện nay tại Qatar có khoảng 350 trường quốc tế. Trong đó có rất nhiều trường là chi nhánh của các đại học danh giá của Mỹ, Anh, Pháp, Hà Lan... để học sinh tha hồ chọn lựa.
Ý thức được rằng nguồn dầu mỏ và các loại khí đốt ở Qatar hiện nay dù đứng hàng thứ hai trên thế giới nhưng một ngày nào đó cũng sẽ hết nên quốc gia này có chính sách đầu tư bài bản và khá phong phú cho giáo dục, đào tạo người trẻ đủ tầm kiến thiết xây dựng nền kinh tế quốc gia ngày càng giàu mạnh. Điều đó thể hiện qua việc các tập đoàn kinh tế của Qatar không ngừng lớn mạnh, vươn ra chiếm lĩnh thị trường thế giới. Họ có những chính sách đầu tư khôn ngoan và hiệu quả, họ sở hữu khá nhiều cổ phần trong những thương hiệu nổi tiếng và làm ăn vô cùng hiệu quả ở các trung tâm thương mại trên khắp thế giới như Paris, London, New York...
Cần nhớ rằng trước thập niên 1950, Qatar còn là một đất nước nghèo khó, tài nguyên thiên nhiên và văn hóa chẳng có gì nhiều. Khi mỏ dầu được phát hiện, họ đã nhanh chóng lột xác trở thành một quốc gia giàu có, nhưng không chỉ về vật chất mà đất nước nhỏ bé này còn là nơi có những con người biết thưởng thức và đam mê tìm hiểu, nâng cao về văn hóa. Sau một buổi tham quan bảo tàng quốc gia tại Doha, tôi đã vô cùng choáng ngợp khi được chiêm ngưỡng khá nhiều những hiện vật của các nền văn hóa lớn của khu vực Trung Đông đang có mặt tại đây. Đó là những hiện vật của nền văn hóa từ Lưỡng Hà, Ba Tư, Syria... với niên đại vài trăm cho đến vài nghìn năm đã được sưu tầm hay mua về trưng bày ở đây.
Bước ra khỏi bảo tàng cổ vật, đứng trên vịnh bờ biển xanh ngát, tôi nhìn về phía xa xa của thành phố Doha. Bầu trời tháng 3 cao và xanh trong trẻo đến lạ kỳ. Những cô gái Doha với ánh mắt to đen láy trong bộ trang phục đen truyền thống sánh bước cùng những chàng trai với bộ trang phục trắng tinh nhẹ nhàng bước đi trong khuôn viên bảo tàng đã cho tôi một cái nhìn đầy ngưỡng vọng. Là một quốc gia Hồi giáo giữa sa mạc khô cằn, họ toát lên một sự sang trọng, quý phái của những người giàu có không chỉ về vật chất mà còn là sự thịnh vượng về văn hóa lẫn tri thức của thế kỷ hiện đại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.