Mourinho và chuyến du đấu 'ác mộng' cùng M.U

26/07/2016 11:50 GMT+7

Chuyến du đấu đầu tiên của Jose Mourinho trên cương vị HLV của Manchester United (M.U) đã kết thúc theo cách tồi tệ nhất có thể.

Trận đấu giao hữu giữa M.U và đội bóng cùng thành phố Manchester City (Man City) dự kiến diễn ra vào chiều tối qua (25.7, giờ VN) tại sân Tổ chim (Bắc Kinh) đã bị hủy bỏ vì lý do thời tiết. Đó cũng là cái kết cho một chuyến du đấu có thể xem là "ác mộng" đối với HLV Mourinho và các học trò.
Với sự xuất hiện của HLV Mourinho trên băng ghế chỉ đạo, CĐV M.U đang hy vọng đội nhà sẽ có một mùa giải thành công. Tuy nhiên, với chuyến du đấu có quá nhiều vấn đề vừa qua, "Quỷ đỏ" khó lòng có được sự chuẩn bị tốt nhất khi bước vào mùa giải mới.
Sau khi giành chiến thắng 2-0 trước Wigan trong trận giao hữu vào này 16.7, M.U đã lên đường sang Trung Quốc tập huấn. Đến ngày 22.7, thầy trò Mourinho gặp Dortmund trong trận đấu tại International Champions Cup diễn ra ở Thượng Hải. Đó là một trận đấu mà "Quỷ đỏ" đã gây thất vọng lớn khi để thua đội bóng Đức đến 1-4.
Tân binh Henrikh Mkhitaryan là người ghi bàn thắng danh dự cho M.U nhưng chừng đó không đủ xoa dịu nỗi thất vọng. Chính HLV Mourinho sau đó nói rằng trận đấu đó giống cuộc đua giữa một chiếc xe F1 và một chiếc xe F3.
M.U (áo xanh) đã phải nhận trận thua thảm trước Dortmund Reuters
Sau trận thua Dortmund, các cầu thủ M.U di chuyển đến Bắc Kinh để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Man City. Thế nhưng, chuyến đi đó đã không suôn sẻ như dự kiến. Máy bay chở một nhóm cầu thủ M.U đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống Thiên Tân, thành phố cách Bắc Kinh hơn 100km vì thời tiết xấu. Sau vài giờ chờ đợi, họ buộc phải di chuyển bằng đường bộ và chỉ được ăn tối lúc 1 giờ sáng hôm sau.
Những sự việc không như ý liên tiếp vẫn chưa dừng ở đó. HLV Mourinho đã nổi cáu khi buổi họp báo trước trận đấu với Man City diễn ra lộn xộn với quá đông phóng viên. Cuối cùng, cuộc họp báo phải diễn ra trên sân khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không thể chịu nổi không khí nóng bức bên trong phòng họp báo.
HLV Mourinho rất không hài lòng về điều kiện tập luyện ở Bắc Kinh AFP
Thời tiết xấu tại Bắc Kinh đã khiến cho các cầu thủ M.U không thể tập luyện một cách tốt nhất. HLV Mourinho chê mặt sân Tổ chim tơi tả và chỉ đặt mục tiêu tránh chấn thương cho các học trò.
Cuối cùng, trận đấu mà rất nhiều người chờ mong đã không thể diễn ra và chuyến du đấu của M.U đã kết thúc. Chắc chắn, mục đích chuyên môn mà HLV Mourinho nhắm tới đã không đạt được.
M.U sẽ trở về Manchester vào hôm nay. Họ còn 2 trận giao hữu nữa với Galatasay và Everton. Chừng đó có lẽ là quá ít để HLV Mourinho có thể tạo nên một đội bóng mạnh mẽ để bước vào mùa giải mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.