Mr Cần trô Xuân Nghị và định mệnh với NSND Hồng Vân

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
05/07/2018 10:54 GMT+7

Chỉ với vai diễn Đức nói giọng Phú Yên đặc sệt trong phim Ngày ấy mình đã yêu mà Xuân Nghị bỗng nổi tiếng như cồn trên mạng, dù trước đó anh cũng được khán giả yêu thích ở sân khấu kịch Phú Nhuận, TP.HCM.

“Anh không nhất thiết phải khai báo với em. Đó không phải sự quan tâm, đó là cần - trô (control)". Từ đó, cái tên Cần trô gắn liền với diễn viên Xuân Nghị, gậy bão cộng đồng mạng thời gian gần đây. Nhiều video clip trong các vở diễn và những cuộc thi truyền hình có Xuân Nghị tham gia đều được “khai quật” khiến người xem vô cùng thích thú.

Xuân Nghị (phải) là diễn viên đa năng ở kịch Phú Nhuận
Anh có lối diễn tưng tửng, gây cười
Tuy nhiên, để có được sự thành công hôm nay và gắn bó với nghề diễn, Mr Cần trô Xuân Nghị không hề quên mối lương duyên định mệnh với bà bầu Hồng Vân. Anh kể: “Tôi sinh ra ở Thanh Hóa nhưng gia đình vào sống ở Nha Trang từ khi còn nhỏ. Thời đi học phổ thông tôi chuyên trị mấy vai hút chích, xì ke… giống đến nỗi những vai này từng nhận giải thưởng các Hội diễn của Bộ Công an. Hồi đó, ba tôi thích cô Hồng Vân cực kỳ. Học xong lớp 9 nghỉ hè, vào thăm ba đang làm công nhân ở Thủ Đức (TP.HCM), biết tôi không nguôi khát khao làm diễn viên nên ba mới nói nhỏ: ‘Thôi, để có gì ba gọi điện thoại cho cô Hồng Vân xem sao. À, thì ra, biết tôi mê nghề nên ba đã lùng sẵn số điện thoại của cô Vân từ đời nào rồi. Lúc ấy, cô Vân nghe điện thoại của ba tôi rất kỹ càng rồi căn dặn: ‘Thôi cháu còn nhỏ quá, ông anh cứ cho cháu học xong hêt cấp 3 đi, nhớ luyện tập đàn hát cho giỏi vào, cả tiếng Anh nữa rồi khi nào Sân khấu kịch Phú Nhuận mở lớp sẽ ưu tiên cho cháu…”.
Uống hết ly nước, Xuân Nghị ‘bật mí’ tiếp: “Năm 2009, tôi vào TP.HCM thi trường ĐH Sân khấu Điện ảnh nhưng bị rớt vì… xấu quá và ốm tong teo. Về lại Nha Trang, tôi chấp nhận từ biệt ước mơ làm diễn viên ở Sài Gòn để theo học trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Nha Trang, khoa đạo diễn. Thời gian này, nhóm kịch Đại Cồ Việt của Nhật Cường – Hoài Linh đang rất đình đám. Tôi nghe nói nghệ sĩ Nhật Cường cùng là đồng hương nên dự định đi tìm nhưng nhớ lại lời hứa của cô Hồng Vân nên chạy tuốt đến “gõ cửa” Sân khấu kịch Phú Nhuận”.
Bà bầu Hồng Vân nhận ra ngay cậu học trò từng được cha gởi gắm qua điện thoại ngày nào giờ đã là chàng trai phổng phao nên cho vào học lớp diễn xuất với thầy Hữu Châu, Minh nhí và chính lối diễn tưng tửng, gây cười của Xuân Nghị đã lọt vào mắt xanh của những “cây đa cây đề” ở Sân khấu kịch Phú Nhuận, chỉ chờ ngày được dịp trổ tài. Tại cuộc thi Vua hài đất Việt, anh vào đến “trận chung kết” ở Hà Nội, rất tiếc không hiểu sao đêm đăng quang của các thí sinh lại bị hủy đột ngột nên Xuân Nghị và NSND Hồng Vân phải bay trở về TP.HCM ngay.
Bà bầu Hồng Vân và Xuân Nghị (phải) tại một cuộc thi truyền hình
“Thực sự nếu không có cô Hồng Vân, tôi sẽ không có ngày hôm nay. Cô giúp đỡ, nâng đỡ tôi và những diễn viên trẻ từng bước chập chững đầu tiên”, Xuân Nghị cảm động. “Tôi nhớ khi Vua hài đất Việt dự định truyền hình trực tiếp, sáng tổng duyệt, 14 giờ có thông tin hủy cô Hồng Vân đưa tôi ra sân bay Nội Bài. Ngay tối đó, cô giao tôi diễn luôn một vai trong vở Cô gái ăn cắp tại Sân khấu kịch Phú Nhuận. Nhờ vậy, tôi cảm thấy mình như được an ủi hết sức. Vuột nơi này, cô tạo cơ hội nơi khác cho ngay. Sau đó, tôi thế Văn Ruy trong vở Hú hồn, đóng thành công vai Thủ trưởng Tùng trong vở Người đàn bà uống rượu, Vạn trong Đàn bà mấy tay mà cái tên Xuân Nghị mới được khán giả yêu thích. Tôi mang ơn NSND Hồng Vân thật nhiều”, Mr Cần trô chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.