M.U hy vọng hồi sinh nhờ sự tiếp sức của “Vua giang hồ” Fury

Tây Nguyên
Tây Nguyên
28/02/2020 13:49 GMT+7

Tay đấm biệt danh “Vua giang hồ” Tyson Fury được cho là người tiếp thêm sức mạnh giúp M.U hủy diệt Brugge với tỷ số 5-0 trên sân Old Trafford ở lượt về vòng 1/16 Europa League vào rạng sáng nay (28.2, giờ VN) để giành quyền đi tiếp.

Fury trước đó đã gây tiếng vang trong làng quyền anh thế giới với sự trở lại ngoạn mục khi hạ knock out kỹ thuật Deontay Wilder để đoạt đai vô địch WBC hạng nặng thế giới cuối tuần trước. Chiến thắng của tay đấm 31 tuổi người Anh đã được ca ngợi khắp thế giới khi được ví như một cuộc hồi sinh từ địa ngục.

Trận thắng của Fury (trái) trước Wilder khiến thể giới phải ngã mũ thán phục

AFP

Sau khi đoạt được vinh quang, Fury đã trải qua một quãng thời gian đen tối của sự nghiệp lẫn cuộc sống từ năm 2015 - 2018 do nghiện rượu, ma túy, trầm cảm và bị tước 3 đai vô địch hạng nặng thế giới. “Tôi thức dậy mỗi ngày và đều muốn chết đi, tôi không muốn sống nữa vì tôi bị trầm cảm. Bạn đang nhìn người đàn ông có tất cả mọi thứ, được hoan nghênh, vinh quang, danh tiếng, nhiều thành tích, một gia đình và mọi thứ đi cùng… nhưng anh ta vẫn không hạnh phúc. Chúng ta được tạo ra để tin rằng thành công là hạnh phúc, nhưng điều đó rất sai.
Một ngày nọ tôi thức dậy và nghĩ, "hôm nay là ngày tôi kết thúc tất cả". Tôi đang đi về phía cây cầu này, tôi định tông chiếc xe vào cây cầu với tốc độ rất cao, tôi không còn tham sống nữa. Trước khi đến cây cầu, tôi đã nghe thấy một giọng nói: 'đừng làm điều này, bạn sẽ phá hủy cuộc sống của gia đình bạn' và tôi lập tức lách chiếc xe qua và đó là lần đầu tiên tôi nghĩ, 'ngay bây giờ hoặc không bao giờ. Tôi cần phải khỏe lại ngay lập tức”, một lời tâm sự mà Fury đã truyền cảm hứng cho cả thế giới sau chiến thắng trước Wilder.
Đó cũng là lời nhắn nhủ của Fury đến với các cầu thủ M.U sau khi được mời đến một buổi tập của “Quỷ đỏ” tại Carrington trước trận đón tiếp Brugge trên sân nhà Old Trafford. Theo tờ Metro, vốn là một fan hâm mộ M.U, Fury được HLV Ole Gunnar Solskjaer mời đến nói chuyện với cầu thủ như một cách hun đúc tinh thần để giúp đội bóng bắt đầu giai đoạn căng thẳng của mùa giải. Nhà cầm quân người Na Uy hy vọng câu chuyện “trở về từ địa ngục” của tay đấm huyền thoại người Anh có thể giúp các học trò quyết tâm hướng đến cuộc hồi sinh trong năm 2020 sau khi đứng trước bờ vực của sự khủng hoảng.
Sau sự trở lại đáng kinh ngạc, Fury cũng đã nhận được lời mời gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng và Giáo hoàng Francis tại Vatican. Nhưng theo tờ Metro, “Vua giang hồ” đã từ chối để nhận lời mời đến nói chuyện với các cầu thủ M.U. Trong cuộc thảo luận này, HLV Solskjaer đã mời HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson và danh thủ Roy Keane đến trao đổi và động viên các học trò.
Ole Gunnar Solskjaer đã mời những người như Sir Alex Ferguson và Roy Keane nói chuyện với các cầu thủ của anh ấy kể từ khi anh ấy nắm quyền cai trị ở Old Trafford nhưng câu chuyện của Fury có nghĩa là anh ấy có thể cung cấp một cái nhìn sâu sắc độc đáo về cuộc đấu tranh từ bờ vực.

Fury vốn là một CĐV trung thành của M.U

AFP

Trên thực tế, sau khi nhọc nhằn có được trận hòa 1-1 ở lượt đi trên đất Bỉ, M.U đã có một trận đấu tưng bừng trước khi sút tung lưới Brugge 5 bàn không gỡ ở trận lượt về nhờ công của Fred (2 bàn), Bruno Fernandes, McTominay và Ighalo. Trận thắng này giúp “Quỷ đỏ” giành quyền lọt vào vòng 1/8 Europa League với tổng tỷ số 2 lượt trận đi-về là 6-1, đồng thời báo hiệu một cuộc hồi sinh.
Trước đó, sau khi đánh bại Chelsea (2-0) và Watford (3-0), M.U vươn lên vị trí thứ 5 Ngoại hạng Anh và chỉ còn kém tốp dự Champions League 3 điểm. Một chiến thắng trên sân Everton ở vòng 28 cuối tuần này sẽ giúp đội chủ sân Old Trafford thắp sáng cơ hội nhảy vào tốp 4 khi đội xếp trên là Chelsea đang sa sút.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.