
Mưa Sài Gòn và người Sài Gòn
Bài thơ Mưa Sài Gòn của tôi viết năm 1992. Cũng lâu rồi. Nhưng có lẽ không cũ. Vì mưa thì không cũ. Năm nào mùa mưa nào Sài Gòn cũng có mưa. Và tính cách “vừa mua bán vừa vui chơi” của người Sài Gòn cũng không hề cũ.
Ừ, mưa Sài Gòn đó. Sài Gòn mát rượi còn hơn cả mùa thu, cả người Sài Gòn lẫn khách du lịch vui mừng khôn xiết. Yêu lắm cơn mưa của Sài Gòn...
Sài Gòn mùa này mưa nhiều lắm. Đang trong cái nắng thì bỗng chốc trời chuyển mây đen, thế là cơn mưa đổ xuống. Mưa hối hả, mưa làm cho con người không kịp trở tay.... Và hôm nay cũng vậy!
Cơn mưa to vào chiều tối 14.9 khiến đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn trước tòa nhà The Manor và dưới chân cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) chìm trong biển nước, xe chết máy la liệt.
Dù bão số 4 đổ bộ vào khu vực miền Trung nhưng từ chiều 29.8, TP.HCM bắt đầu có mưa kèm gió giật mạnh, bầu trời âm u. Tình trạng trên kéo dài đến sáng nay, vì sao lại như vậy?
Thạc sĩ Lê Đình Quyết, Phó Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết do hoàn lưu bão rộng nên dù bão đổ bộ ở phía Bắc nhưng Nam Bộ vẫn có mưa dông kèm gió giật đến hết ngày mai.
Việc dàn hàng trú mưa ở chân cầu vượt, hầm Thủ Thiêm; phóng nhanh làm nước bắn lên người đi đường… không còn lạ với người tham gia giao thông ở TP.HCM. Mùa mưa bắt đầu, những hành vi thiếu ý thức này lại tiếp diễn.
Sống ở Sài Gòn đã 10 năm rồi, cũng quen với cái đỏng đảnh của thời tiết 'sáng nắng chiều mưa, trưa trưa ẩm ướt”, chị Chị Trần Phương Chi (35 tuổi) không cáu gắt với mùa mưa Sài Gòn, ngược lại chị đã chuẩn bị sẵn sàng sống chung với mùa mưa.
TP.HCM đã vào mùa mưa. Do đó, chiều nào cũng xuất hiện mưa dông, gió giật, có thể làm đổ biển quảng cáo, cây xanh.
Sau những ngày nắng nóng kéo dài, trưa nay 24.3 một cơn mưa nặng hạt bất ngờ đổ xuống khu vực trung tâm TP.HCM trong thời gian ngắn đã làm cho không khí trở nên dễ chịu.
Sài Gòn kỳ lạ, không có một định nghĩa bất di bất dịch cho thành phố này. Bởi trong tim của mỗi người trẻ, Sài Gòn có những dấu ấn riêng.
Những ai đã từng sống ở Sài Gòn đều có ấn tượng với những cơn mưa. Lắng nghe tiếng mưa và những câu chuyện mà người trẻ Sài Gòn kể trong triển lãm “Sài Gòn có mưa”.