Bất ngờ những địa điểm thả diều thú vị ở trung tâm TP.HCM

23/03/2022 20:07 GMT+7

Đến hẹn lại lên, cứ vào tháng 3 hằng năm, các bạn trẻ lại được thả mình cùng những cánh diều trên những bãi đất trống ở trung tâm TP.HCM.

Nói thả diều, nhiều người thường nghĩ đến những làng quê, cánh đồng trống sau mùa gặt. Thế nhưng ở giữa thành phố náo nhiệt cũng xuất hiện hàng trăm cánh diều bay lượn cùng với những tòa nhà cao tầng ở phía xa.

“Cánh đồng diều” là những bãi đất trống, tầm nhìn thoáng đãng nên được nhiều bạn trẻ chọn làm nơi thả diều. Chẳng hạn, khu vực Thủ Thiêm là nơi lý tưởng để các bạn trẻ vui chơi và thả diều. Nơi đây thuận lợi về mặt di chuyển, nằm ở trung tâm thành phố, đặc biệt vừa thả diều bạn trẻ còn có thể ngắm nhìn toàn cảnh các tòa nhà lớn ở Q.1.

Những buổi chiều tháng 3, nhiều bạn trẻ lại hòa mình vào không khí thả diều ở trung tâm TP.HCM

Dạ Thảo

Những khu đất trống được nhiều bạn trẻ chọn làm nơi thả diều

Khu vực Thủ Thiêm là nơi lý tưởng cho bạn trẻ thả diều

Các loại diều với nhiều màu sắc khác nhau được bày bán ở khu thả diều

Mỗi con diều có giá từ 90.000 - 120.000 đồng tùy kích thước lớn nhỏ

Có những con diều khổng lồ

Những hội nhóm chơi diều chuyên nghiệp ở TP.HCM thả những con diều có kích thước lớn

Quỳnh Phương, học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (Q.3, TP.HCM), cho biết sau giờ học đã rủ bạn đến đây thả diều

Đây cũng là hoạt động vui chơi, giải trí sau giờ học của Phương cùng nhóm bạn

Tầm khoảng 16 đến 18 giờ mỗi ngày, không khí tại khu đất trống trở nên nhộn nhịp hơn. Bạn trẻ, các gia đình nhỏ từ khắp nơi tìm đến đây. Những cánh diều lớn nhỏ, đầy màu sắc lần được các bạn thả lên.

Phương và bạn rất thích thả diều vì hoạt động này vui và không phải mất nhiều chi phí

Lê Hạnh Xuân An cho biết thả diều ở thành phố khác với ở quê rất nhiều. "Thiếu gió, phải chạy rất xa diều mới có thể lên được. Tôi phải thả lên thả xuống nhiều lần mới thành công", An chia sẻ

Lê Hạnh Xuân An, sinh viên năm 3 Trường ĐH Ngoại Ngữ tin học TP.HCM, chia sẻ cô biết “cánh đồng diều” từ những hình chụp trên mạng xã hội nên đã rủ bạn bè đến.

“Ở quê, tôi cũng từng đi thả diều trên những cánh đồng mùa gió chướng như vậy. Khi lên thành phố học tập tôi không nghĩ mình sẽ được thả diều như ở quê. Lần này như được sống lại thời thơ ấu vậy đó”, An nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.