Mượn sách thư viện đến... 78 năm mới trả

03/09/2012 15:10 GMT+7

(TNO) Một người phụ nữ ở thành phố Chicago (Mỹ) hứa sẽ trả lại một quyển sách mà mẹ bà mượn từ thư viện cộng đồng Chicago cách đây 78 năm, với điều kiện nhà chức trách phải đảm bảo không phạt tù bà.

Mẹ quá cố của bà Harlean Hoffman Vision đã mượn cuốn tiểu thuyết The Picture of Dorian Gray (Bức chân dung của quỷ dữ) của nhà văn nổi tiếng người Ireland, ông Oscar Wilde, vào năm 1934, theo Reuters.

Mới đây, bà Vision phát hiện cuốn tiểu thuyết này trong số tài sản mà mẹ bà để lại có in con dấu của thư viện Chicago.

Cùng lúc này, thư viện này đang thực hiện một chương trình “ân xá” ba tuần cho những người không chịu trả sách, và bà Vision biết rằng đây là cơ hội để bà trả lại cuốn tiểu thuyết, nhưng bà lo ngại mình sẽ bị bắt.

“Bà ấy luôn miệng nói: Các ông không bắt tôi chứ, và chúng tôi trả lời: Không, chúng tôi rất vui vì bà đem trả lại quyển sách, không ai thưa kiện hay bắt bà hết”, Reuters dẫn lời bà Ruth Lednicer, Giám đốc marketing thư viện cộng đồng Chicago.

 Một thư viện cộng đồng ở thủ đô Washington - Ảnh: Reuters
Một thư viện cộng đồng ở thủ đô Washington - Ảnh: Reuters

Bà Vision không biết rằng thư viện cộng đồng Chicago sẽ phạt 10 USD cho mỗi quyển sách mượn quá hạn. Với trường hợp quá hạn của bà thì mức phạt lên đến 6.000 USD.

Sau 78 năm "được" mượn, cuốn tiểu thuyết của Oscar Wilde cũng quay trở lại kệ sách trong thư viện cộng đồng Chicago hồi cuối tuần rồi.

Phúc Duy

>> Tặng thư viện và phòng học ngoại ngữ
>> Thư viện lưu động về Bác
>> Thư viện sách online
>> Thư viện online về các dự án cộng đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.