Mỹ Tâm: Sẽ chơi ‘hết vốn’ với khán giả của mình

08/11/2014 10:10 GMT+7

(TNO) Đúng 10 năm, kể từ liveshow Yesterday and Now , Mỹ Tâm một lần nữa dành tất cả tâm huyết để thực hiện liveshow lớn Heart Beat miễn phí vé diễn ra lúc 20 giờ ngày 9.11, tại sân vận động Quân khu 7 .


 Mỹ Tâm đã sẵn sàng cho liveshow miễn phí đầu tiên trong sự nghiệp - Ảnh: H.L

Được biết, chương trình có quy mô tương tự sẽ diễn ra vào ngày 23.11 tại SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội).

Tranh thủ trò chuyện với PV Thanh Niên Online trong thời gian di chuyển giữa các điểm tập, bởi Mỹ Tâm không còn một thời gian trống nào giữa những ngày tập luyện căng thẳng cho liveshow, cô bắt đầu cuộc trò chuyện bằng niềm hạnh phúc lấp lánh trong mắt: “Tâm nguyện và ước mơ thực hiện một liveshow ngoài trời miễn phí dành cho tất cả các khán giả đã yêu thương Mỹ Tâm trong suốt hơn 10 năm qua giờ đã thành hiện thực…”.

* Tại sao live concert tour Heart Beat này lại là giấc mơ lớn, khi ở vị trí ngôi sao trụ vững hơn 10 năm qua, chị muốn thì có thể làm bất cứ lúc nào?

 
Cho đi nhưng tôi nhận lại được nhiều hơn...
Ca sĩ Mỹ Tâm chia sẻ

- Tôi cảm thấy từ ngày bắt đầu đi hát đến giờ, tôi đã nhận được quá nhiều từ khán giả. Đâu phải ai cũng có giọng hát, và đi hát thì lại được khán giả yêu thương. Đó là sự may mắn của cuộc đời tôi. Tôi nghĩ hồi giờ mình đi hát, khán giả trả tiền, khán giả đã nuôi sống mình. Nghề này đã cho mình được như ngày hôm nay thì bây giờ có cơ hội, tôi muốn được tặng cho tất cả những khán giả của tôi một live show chất lượng.

Không phải khán giả nào cũng có điều kiện mua vé. Thương lắm khi nghe một em sinh viên viết mail gửi tôi nói là yêu thích giọng hát của tôi 10 năm rồi, mỗi lần đi ngang qua các phòng trà, nhà hát, thấy tên tôi mà không có tiền mua vé vào xem, giờ nghe tôi làm live show miễn phí, em mừng rớt nước mắt vì đã có cơ hội được xem Mỹ Tâm hát trên sân khấu.

Nghe vậy, tôi rất xúc động và tôi biết mình đã quyết định đúng khi làm show miễn phí lần này, dành tặng cho khán giả 2 miền Nam - Bắc, để mọi người cùng được xem tôi hát suốt 3 giờ đồng hồ mà không phải tốn đồng nào.




Mỹ Tâm tập luyện chuẩn bị cho chương trình - Ảnh: H.L

* Gần sát giờ diễn ra liveshow, cảm xúc của chị hiện tại như thế nào?

- Rất hồi hộp, nôn nao. Cảm giác như mình mới bắt đầu đi hát. Với một sân khấu lớn như thế, tôi có nhiều cảm xúc mới mẻ và chỉ có ai ở trong trạng thái của tôi mới hiểu được.

Còn có được cảm xúc này, tôi thấy vui. Mấy ngày nay, tôi tập từ sáng đến đêm khuya và hát hết mình như diễn trên sân khấu chứ không phải tập bình thường. Tôi muốn mọi thứ được hoàn hảo nhất và mình có tập nghiêm túc thì mới tạo động lực cho ban nhạc, nhóm múa cháy hết mình theo.

Dù có bị cảm do cả ngày tập đến khuya, về nhà tôi lại thức xem kịch bản, nghe -xem lại các phần tập của mình qua băng đĩa để chỉnh sửa, nhưng tôi vui vì mọi người đồng lòng, coi như cùng bước trên một chiếc thuyền, để thỏa sức chơi cùng cuộc chơi âm nhạc lớn lần này.

* Mỹ Tâm sẽ chơi “hết vốn” với khán giả lần này?

- Lúc đầu, chỉ nghĩ đây là liveshow làm cho sinh viên, ê kíp định sẽ làm vừa thôi. Nhưng trước việc số lượng vé tăng lên nhiều, tôi buộc phải đầu tư thêm về sân khấu, âm thanh, ánh sáng… để đáp ứng lượng khán giả khổng lồ như thế (theo Mỹ Tâm, 35.000 vé đã được đăng ký hết). Giờ thì cả ê kíp ai cũng máu, sung sức, có bệnh thì cũng phải ráng chơi hết mình. Với tôi thì đã bước lên sân khấu thì có bao nhiêu sức, tôi chơi hết, chứ không để dành, vì tôi luôn xem đó chính là show diễn cuối cùng!

Ngoài ballad, tôi sẽ mang đến cho khán giả hơi thở mới mẻ của dòng nhạc Electric Dance Rock và Latin House. Nếu có “hết vốn”, tôi nghĩ cũng xứng đáng để làm. Điều tôi mong muốn nhất đó chính là sự cộng hưởng của khán giả.

Thành công của liveshow lần này chính là sự thăng hoa của khán giả, nếu khán giả có cùng một “nhịp đập” cảm xúc với tôi.    

* Sau live show này, chị sẽ tiếp tục hoạt động sung sức hơn hay sẽ dành cho mình một khoảng lặng để nghỉ ngơi?

- Tôi cũng chưa biết mình sẽ chọn gì, bởi hiện tại đã có nhiều đơn vị muốn đồng hành trong các show tiếp theo. Nhưng khán giả của tôi thương tôi lắm, các em bắt tôi phải nghỉ ngơi. Nếu ai nhận được tình yêu thương từ hàng triệu khán giả khắp cả trong nước lẫn hải ngoại, mới hiểu được tình cảm đó là như thế nào. Tôi rất xúc động khi những ngày này, khán giả làm đủ mọi quà tặng, nhảy Flashmob dành cho tôi…

Đúng là có những tình cảm không ngờ, khi mình làm show như một món quà tặng khán giả, ai ngờ tôi lại nhận được nhiều quà từ khán giả tặng lại hơn! Khoảng lặng nếu có của tôi thì cũng chỉ là ở nhà xem tivi, chơi game, xem phim, hoặc là nằm không làm, không nghĩ gì hết.

* Chị có thường đi chùa, có tin vào tâm linh không? Mỹ Tâm tin mình sẽ sáng mãi ở vị trí số 1 bao lâu nữa?

Từ nhỏ khi chưa làm ca sĩ tôi đã đi đi sinh hoạt và hát ở chùa gần nhà. Giờ khi rảnh tôi vẫn thường đến chùa để tâm tĩnh lặng. Tôi không đặt ra việc sẽ giữ vị trí trong bao lâu nữa. Quan điểm của tôi là phải làm việc liên tục hết sức, đặt quyết tâm cao nhất cho bản thân. Tôi nghĩ mình đã có một khởi đầu may mắn trong nghề mà không phải ai cũng có được, thì mình phải làm đến 200% sức hơn người khác. Chứ không phải có số may mắn mà ngồi không không làm gì, không biết giữ, không cố gắng thì chỉ trong 1 tháng là xuống liền chứ đừng nói kéo dài hơn 10 năm.

* Chị có nghĩ đã đến thời điểm chị lấy chồng, như lần họp báo giới thiệu live show bí mật này, nhiều khán giả cứ tưởng chị sẽ bất ngờ tuyên bố kết hôn – một dự án cũng quan trọng không kém các liveshow trong sự nghiệp của Mỹ Tâm?

- Ai cũng mong vậy nhưng rồi không phải vậy, có chút thất vọng nhẹ chứ hả? (cười). Cái gì tới sẽ tới thôi. Vì nói chuyện này từ năm 27 tuổi, đến năm 30 tuổi cũng chưa đâu vào đâu. Giờ đâu có ai muốn cưới tôi thì làm sao tôi kết hôn được. Nếu có ai ngỏ lời thì tôi sẽ gật đầu liền, nhưng cũng tùy người và phải đúng người!

Phan Cao Tùng

>> Hồ Ngọc Hà có lặp lại chiến thắng của Mỹ Tâm tại MTV EMA 2014?
>> Mỹ Tâm, Phương Vy biểu diễn trong chương trình 'Sống
>> Mỹ Tâm phát hành MV 'Thương ca tiếng Việt
>> Mỹ Tâm, Mỹ Linh cháy hết mình cùng dàn ca sĩ trẻ
>> Mỹ Tâm làm live show miễn phí cho sinh viên
>> Mỹ Tâm: Lấy chồng dễ lắm nhưng Tâm chưa làm!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.