Mỹ: Thảm sát điên cuồng tại Đại học Kỹ thuật Virginia

17/04/2007 09:52 GMT+7

Hai vụ thảm sát bằng súng cách nhau 2 tiếng đã xảy ra ở khu ký túc xá sinh viên West Ambler Johnston Hall và tòa nhà khoa Kỹ thuật Norris Hall vào tối qua (16/4, giờ Việt Nam) tại trường Đại học Kỹ thuật Virginia (Mỹ) giết chết 33 người kể cả tên sát nhân.

Các nhân chứng của 2 vụ nổ súng này cho biết có nhiều sinh viên đã nhảy ra khỏi cửa sổ các lớp học để thoát thân gây nên cảnh hoảng loạn chưa từng có tại đây. Một số sinh viên đã cố thủ trong các tòa nhà của các khoa và dùng internet để cố gắng liên lạc ra bên ngoài.

Nikolas Macko, một sinh viên đang trong giờ học Toán tại tòa nhà Norris Hall sau khi nghe thấy những tiếng súng nổ tại khu vực hành làng, đã nhìn thấy 1 nữ sinh viên đang đứng gần tên sát nhân và cô đã chạy vào 1 trong những lớp học gần đó. Cô và 3 sinh viên khác đã dùng bàn học để chắn ngang cửa ra vào.

Erin Sheenhan, một sinh viên của trường đã nhìn thấy tên sát nhân và mô tả lại là hắn cao khoảng 1,8m, còn khá trẻ và có nét mặt giống người châu Á.

Sau khi 2 vụ nổ súng xảy ra, Tổng Thống George W.Bush đã nói rằng cả nước Mỹ đang bị sốc và đau buồn về những gì đang diễn ra tại trường đại học này.

Được biết, vụ nổ súng kinh hoàng và gây thương vong nhiều nhất tại Mỹ là vào năm 1991 tại Texas sau khi tên sát nhân George Hennard bắn chết 23 người và tự sát tại 1 quán cafe. Mỹ là quốc gia thường xuyên xảy ra các vụ nổ súng chết người tại các trường học.

Vĩnh Bảo
(Theo BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.