Người vẽ tranh Hàng Trống: "Vẽ cả ngày mới xong một bức!"

28/01/2006 08:06 GMT+7

Sau khi Thanh Niên đăng bài báo Tết nhớ về tranh Hàng Trống, một số bạn đọc đã liên hệ tòa soạn để hỏi cách thức mua tranh chơi Tết. Chúng tôi đã liên lạc với nghệ nhân Lê Đình Nghiên và dưới đây là những thông tin chúng tôi có thể cung cấp thêm tới bạn đọc:

Qua điện thoại, ông Nghiên cho biết: “Vừa rồi tôi tháp tùng đoàn của Bộ VH-TT sang Mỹ. Cũng bày tranh, vẽ tranh tại chỗ. Tại Washington chỉ là giao lưu không bán, còn tại các thành phố lớn khác như New York, San Francisco người chơi tranh, mua tranh khá đông. Nhưng tranh có hạn - do vẽ theo kỹ thuật cổ truyền, không thể in hàng loạt - nên không đáp ứng hết nhu cầu”.

"Còn Tết này, thế nào thưa ông?" - “Tôi cũng cố vẽ nhưng cả ngày mới xong một bức. Tôi đang đào tạo con trai Lê Hoàn, 18 tuổi nối nghiệp. Tranh Hàng Trống không chỉ là tranh mà là hồn dân tộc...”.

Ông cho số điện thoại: di động 0912.014.257, nhà riêng: 04. 747.033, địa chỉ 22A phố Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bạn đọc có nhu cầu có thể liên lạc trực tiếp đến ông.

Tranh Hàng Trống không chỉ là tranh mà là hồn dân tộc

Đặng Ngọc Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.