TNO

Mỹ: Thuê người bắt chồng cũ bán làm nô lệ tình dục

15/09/2016 09:04 GMT+7

(Tin Nóng) Một phụ nữ ở bang Florida (Mỹ) đã thuê người giết chồng cũ, sau khi nảy ra ý tưởng bắt chồng làm nô lệ tình dục ở nước ngoài, báo Bradenton Herald dẫn lời cảnh sát cho biết.

(Tin Nóng) Một phụ nữ ở bang Florida (Mỹ) đã thuê người giết chồng cũ, sau khi nảy ra ý tưởng bắt chồng làm nô lệ tình dục ở nước ngoài, báo Bradenton Herald dẫn lời cảnh sát cho biết.

Bà Leahy bị dẫn giải đến toà hôm 8.9 - Ảnh: clip đài ABC

Cảnh sát đã bắt và buộc tội xúi giục giết người đối với bà Rachael Natalie Leahy, sống tại hạt Manatee, bang Florida hôm 8.9.

Cảnh sát hạt Manatee cho biết bà Leahy đã bỏ ra 5.000 USD thuê một sát thủ bí mật để giết ông David Leahy, chồng cũ của bà. Tuy nhiên, sát thủ này này thực chất là một đặc tình của cảnh sát và bà Leahy bại lộ kế hoạch trước khi bị bắt.

Người phụ nữ 34 tuổi này có ý định thuê người giết chồng cũ của mình nhằm giành quyền nuôi con. Tuy nhiên trước đó, Leahy có một kế hoạch khác. Bà nói với “sát thủ” rằng hãy bắt cóc chồng cũ của mình đưa ra nước ngoài, sau đó buộc ông ta phải làm nô lệ tình dục.

Sau khi thừa nhận với “sát thủ” rằng kế hoạch bắt chồng cũ làm nô lệ tình dục không khả thi, bà quyết định để sát thủ tự quyết định, miễn sao ông David Leahy phải chết là được.

Cảnh sát bắt đầu điều tra từ ngày 22.8, thời điểm nhận được tin cho biết bà Leahy có kế hoạch giết người. Họ đã gài người giả làm sát thủ chuyên nghiệp để bà Leahy gọi đến vào ngày 23.8, sau đó thêm một cuộc gọi nữa vào ngày 25.8 để ấn định ngày gặp mặt bàn kế hoạch giết người hôm 29.8, Bradenton Herald dẫn lời khai của Leahy cho biết.

Leahy nói với thám tử rằng nên dựng một hiện trường giả như cháy nhà hay tai nạn xe hơi để giết chồng cũ của mình. “Bà ấy nói rằng nếu là tai nạn giao thông, sẽ không có gì đảm bảo ông chồng sẽ chết. Rachael (Leahy) cho rằng bà muốn chắc chắn ông ta phải chết”, theo bản khai.

Bà Leahy - Ảnh: Facebook nhân vật

Bà Leahy cũng nói với thám tử rằng mình là người thụ hưởng tiền bảo hiểm của chồng cũ, và sẽ lấy số tiền ấy trả công cho phi vụ giết người này. Tay thám tử do cảnh sát gài cũng đã gặp bà Leahy một lần nữa vào tháng 9, cố gắng hỏi lại lần nữa bà có thay đổi ý định hay không. Tuy nhiên Leahy nói rằng đã đưa ra quyết định sau cùng, và chấp nhận đưa thông tin của ông David Leahy cho thám tử cũng như hai lần đưa tiền tổng cộng 2.500 USD, hứa sẽ trả đủ 2.500 USD còn lại sau khi xong việc.

Chưa rõ Leahy và chồng cũ đã chấm dứt quan hệ hôn nhân khi nào, nhưng trang Facebook của người phụ nữ này cho thấy bà có 2 đứa con gái và 1 cậu con trai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.