Nam Định có chiến thắng đầu tiên ở V-League 2018

05/05/2018 08:53 GMT+7

Nam Định đã được nếm hương vị chiến thắng ngọt ngào đầu tiên của mùa giải, FLC Thanh Hóa suýt thua trên sân nhà, đó là những diễn tiến của hai trận đấu sớm vòng 7 Nuti Café V-League 2018 vào chiều 4.5.

Trên sân Thanh Hóa (TH), HLV Nguyễn Đức Thắng đã có màn ra mắt chưa thực sự ấn tượng. FLC TH, đội bóng mới của anh đã hòa 1-1 trước Sài Gòn - đội bóng cũ mà ông từng dẫn dắt 4 năm liên tiếp tại V-League. TH tấn công khá nhiều nhưng thiếu nhịp điệu bởi các tuyến, các vị trí vẫn thiếu sự gắn kết nhất định. Tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn đối thủ nhưng TH lại phạm phải sai lầm “chết người” ở phút 24.
Nỗ lực ngăn cản đường tấn công của Sài Gòn nhưng hậu vệ Xuân Cường lại luống cuống để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tiền đạo Da Sylva mở tỷ số cho đội khách từ chấm phạt đền. Chỉ đến khi HLV Đức Thắng có sự điều chỉnh về chiến thuật ở hiệp 2, TH mới có bàn gỡ hòa 1-1 do công của Hoàng Đình Tùng. Thế nhưng, trận hòa này cũng được xem là may mắn cho đội bóng xứ Thanh bởi Da Sylva (Sài Gòn) đã không thực hiện thành công quả phạt đền thứ 2 ở phút 72.
Lịch đấu vòng 7 V-League
17 giờ ngày 5.5: Becamex Bình Dương gặp Quảng Nam, Hải Phòng gặp SHB Đà Nẵng.
18 giờ ngày 6.5: Cần Thơ gặp Than Quảng Ninh, Khánh Hòa gặp HAGL, 19 giờ: TP.HCM gặp Hà Nội.
Chưa hưởng được niềm sung sướng bất kỳ giây phút nào kể từ đầu mùa do chỉ biết hòa và thua, Nam Định (NĐ) lâm nguy với vị trí chót bảng. Nhưng ngạc nhiên thay, hiệp 1 đội bóng vừa lên giải ngoại hạng năm nay lại chọn lối chơi đôi công, không tử thủ, có đường nét rất rõ ràng trước chủ nhà SLNA.
Lối chơi tấn công của NĐ đem lại hiệu quả khi Lê Sỹ Minh thực hiện cú sút phạt trực tiếp thành bàn mở tỷ số ở phút 52. Đây cũng là bàn thắng duy nhất trận đấu. HLV Văn Sỹ phát biểu: “Chiến thắng này quả là quý hơn vàng. Dù NĐ chưa thể cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng nhưng dù gì ánh sáng cũng đã le lói mở ra cuối đường hầm”.
Trong 5 trận còn lại của V-League diễn ra hôm nay và chủ nhật, trận HAGL gặp Khánh Hòa trên sân Nha Trang được chờ đợi nhất. Bởi sau quyết định tiếp tục đầu tư cho bóng đá của bầu Đức, các cầu thủ HAGL đã có động lực để thi đấu. Họ không còn cảnh vừa đá bóng vừa lo ngại đội bóng bị rút khỏi V-League như trước đây. Đội trưởng Lương Xuân Trường bày tỏ: “Chúng tôi sẽ nỗ lực duy trì hình ảnh đẹp của HAGL và tập trung thi đấu hiệu quả để giành chiến thắng”. Hiện đội bóng phố núi đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng nên họ cần phải chiến thắng để leo lên tốp trên.
Phải làm khách trên sân Thống Nhất trước TP.HCM, nhưng Hà Nội nhiều khả năng giành chiến thắng khi chủ nhà bất ổn. Nếu thắng trận này, Hà Nội sẽ xây chắc ngôi đầu bảng. Các trận đấu còn lại: Becamex Bình Dương gặp Quảng Nam, Hải Phòng gặp SHB Đà Nẵng và Cần Thơ gặp Than Quảng Ninh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.