Nam sinh viên chết đuối sau khi cứu 3 mẹ con đi phóng sinh cá

08/02/2018 21:59 GMT+7

Một nam sinh viên sau khi cứu 3 mẹ con ở Thanh Hóa bị đuối nước lúc đi thả cá ông Công, ông Táo, đã kiệt sức và bị chết đuối.

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 8.2, chị Lê Thị Loan (ngụ tại thôn Hòa Bình, xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) cùng 2 con của mình đi thả cá sau khi cúng ông Công, ông Táo ở sông Ghép (đoạn chảy qua xã Hải Châu), đã bị trượt chân ngã xuống sông.
Nghe tiếng kêu cứu, em Hoàng Đức Hải (ngụ tại thôn Hồng Kỳ, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, sinh viên năm thứ 4 ở một trường đại học tại Hà Nội về quê ăn Tết) cùng một người khác (chưa rõ danh tính) nhảy xuống sông cứu vớt.
Nam sinh viên đã bị đuối nước sau khi cứu người khác Ảnh Minh Hải
Khi vừa cứu được 3 mẹ con chị Loan lên bờ, do nước sông chảy xiết, Hải kiệt sức và bị nước cuốn trôi, mất tích.
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 2 (thuộc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thanh Hóa) đã huy động xuồng và lực lượng lặn tìm kiếm.
Đến khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm tìm thấy thi thể em Hải và bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương tổ chức mai táng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.