Nam Thư, Nguyên Khang ‘dở khóc dở cười’ kể chuyện đi chợ hộ

Lê Nam
Lê Nam
29/08/2021 10:21 GMT+7

Trở thành tình nguyện viên đi chợ hộ của Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM trong những ngày qua, các nghệ sĩ như Nam Thư , Nguyên Khang… kể lại nhiều tình huống thú vị như một kỷ niệm khó quên những ngày cùng thành phố chống dịch.

Trong nhiều ngày qua, nữ diễn viên Nam Thư, MC Nguyên Khang cùng nhiều nghệ sĩ đã trở thành thành viên đội đi chợ hộ do Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM tổ chức.
Mỗi ngày, Nam Thư cùng khoảng gần 20 tình nguyện viên sẽ nhận các đơn hàng mà người dân đặt qua phường, sau đó phường gửi danh sách qua siêu thị. Những tình nguyện viên như Nam Thư sẽ làm nhiệm vụ nhận đơn và trực tiếp đi lấy hàng. Trong những ngày đi chợ hộ, diễn viên Nam Thư cùng các tình nguyện viên gặp không ít tình huống dở khóc dở cười.

Nam Thư dở khóc dở cười chuyện đi chợ hộ, bất ngờ gặp “chú bộ đội” trong siêu thị

“Tình nguyện viên cũng đi xe hơi hả?”

Nam Thư kể lại kỷ niệm: “Bữa đó Thư mua lộn 2 món. Tức là cô khách cần dầu nành mà Thư lại lấy nhầm dầu mè, cô lấy 2 bịch mè trắng thì Thư lấy lộn 1 bịch mè trắng, 1 bịch mè vàng. Thư về tới nhà rồi thì có một cô gọi: Ủa con, bây giờ con phải trả lời là nguyên nhân tại sao lại như vậy?”.

Nhiều kỷ niệm đáng nhớ khi Nam Thư tham gia đi chợ hộ

Lê Nam

"Xong Thư mới nói là nếu được thì mai con đổi cho cô, nhà cô trong quận 7, con cũng quận 7, con sẽ qua đổi cho cô. Cô nói: Trời ơi, cô gọi vậy thôi. Thư cũng hiểu tâm lý người mua nên nói với cô nhà con gần đây lắm, để con đi đổi cho cô", nữ diễn viên kể.
"Thư về tới nhà rồi xong chạy ngược ra lại siêu thị, Thư mua đúng 2 món là 1 chai dầu nành, 1 mè trắng xong đem qua đổi cho cô, còn hai món cô đưa Thư đem về nhà xài. Mắc cười hơn nữa lúc tới đưa đồ, cô xuống kiếm không thấy mới gọi: Ủa, con tới chưa? Sao chồng cô xuống kiếm không thấy con đâu hết vậy? Dạ con tới rồi. Con đứng ở đâu? Dạ cô kêu chồng cô kiếm chiếc xe hơi màu đỏ nha, tại con ngồi trên xe hơi màu đỏ. Xong bên kia trả lời: Ủa tình nguyện viên mà cũng đi xe hơi nữa hả?”, Nam Thư bối rối.

Nam Thư bối rối khi đứng trước quầy trứng gà thảo mộc và trứng gà thường

Lê Nam

Từ khi nhận nhiệm vụ đi chợ hộ, đây là siêu thị thứ ba mà Nam Thư làm việc. Trước đó, cô nhận đi chợ hộ ở siêu thị Co.op Xtra Vạn Hạnh (Q.10) và Co.op Mart Rạch Miễu (Q.Phú Nhuận) nhiều ngày, trước khi chuyển về Co.op Xtra Tân Phong (Q.7).
Hiện nay, hầu hết siêu thị bổ sung thêm nhiều combo hàng hóa, nhu yếu phẩm với giá cả đa dạng, phải chăng, giúp người dân thuận tiện trong việc đặt hàng. Qua đó giúp công việc của tình nguyện viên đỡ vất vả hơn. Trước đó, nữ diễn viên kể cũng từng đi những đơn hàng đến hơn 50 món khác nhau, phải đi 2 lầu siêu thị trong vài tiếng đồng hồ mới xong một đơn.

Mua 10 gói mì, mỗi gói một loại khác nhau

Tự nhận là không biết nấu ăn nên cô khá vất vả khi đi lựa những món hàng mà người dân đặt qua siêu thị: “Đưa Thư vô mì thì mình có thể đọc được, còn đưa Thư vô quầy rau mới mắc cười. Cải cần, cải cúc, cải ngọt, cải xanh, cải bẹ xanh, Thư cũng không phân biệt được su su nữa. Nguyên nhóm tình nguyện viên thua với Thư luôn. Khi nào bí quá Thư phải cầu cứu mọi người xem trái này là trái gì?”.

Nữ diễn viên hoa mắt giữa ma trận mì gói trong siêu thị

Lê Nam

Một trong những mặt hàng người dân đặt nhiều trong ngày giãn cách xã hội là mì gói. Tại quầy mì, Nam Thư ví như lạc vào ma trận: “Thư phải đứng ở quầy mì ít nhất 30 phút vì có đơn mà bà con mua 10 món mì, mỗi món 1 gói khác nhau nên phải đứng lựa từng món. Mình cũng phải coi kỹ xem gói nào là lẩu chua cay, gói nào là lẩu tôm yum”.
Trong khi đó, MC Nguyên Khang cũng gặp không ít tình huống thú vị khi đi chợ hộ: “Có lần Khang trúng một đơn hàng toàn là mặt hàng đặc biệt dành cho phái nữ. Nó gồm có siêu thấm, rồi siêu mỏng, rồi siêu ban đêm rồi đủ thứ loại hết... Trong đó có một sản phẩm ghi chữ 8M, mình cứ tưởng là 8 mét mà không hiểu thế nào. Cuối cùng phải nhờ các chị em tình nguyện viên giúp đỡ mới hiểu là 8 miếng và vượt qua đơn hàng đó".

MC Nguyên Khang cũng là một trong những tình nguyện viên đi chợ hộ năng nổ

NVCC

Nam MC cũng kể lại kỷ niệm lần đầu tiên bị “bom hàng” trong đời: “Mình đi hết một lượt gồm có 5-6 tờ A4 rồi thì phát hiệu thiếu thịt heo vì siêu thị hết hàng. Khang mới gọi cho chị khách và nói: Em mua hết đơn hàng 90% rồi, giờ chỉ thiếu miếng thịt heo thôi, chị có muốn thay bằng thịt khác hay không? Thôi em hủy giùm chị nguyên cái đơn hàng nha. Chị khách trả lời xong cúp máy khiến mình đứng hình”.

Trở thành tình nguyện viên vì chịu ơn thành phố

Không phải đến khi thành phố thực hiện tăng cường giãn cách, đội nghệ sĩ đi chợ hộ của Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM mới được thành lập. Nhiều tháng qua, những nghệ sĩ trẻ đã năng nổ tham gia ở nhiều mặt trận chống dịch, từ hỗ trợ tiêm chủng, phát nhu yếu phẩm, cắt tóc cho y bác sĩ tại bệnh viện dã chiến cho đến đi chợ hộ giúp người dân.

Nam Thư hết mình giúp đỡ bộ đội trong những ngày đầu các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ đi chợ hộ

Lê Nam

Chia sẻ với Thanh Niên, Nam Thư cho biết bản thân chịu ơn thành phố rất nhiều. Cô đã tới Sài Gòn từ năm 18 tuổi, đến nay được 16 năm nên khi thành phố lao đao vì dịch bệnh, cô nghĩ bản thân phải có trách nhiệm.
“Bản thân Thư cũng là một công dân của thành phố. Bên cạnh đó là một người của công chúng, cũng có sức ảnh hưởng nho nhỏ, Thư nghĩ là Thư phải làm điều gì đó cho thành phố mà mình đang sống. Thành phố đã nuôi lớn Thư, đã cho Thư được mọi người yêu thương, được biết tới Thư thì Thư nghĩ là mình phải có trách nhiệm gì đó với thành phố”, nữ diễn viên quê Vũng Tàu chia sẻ.
Bởi vậy, dù khối lượng công việc ngày một nhiều, lại phải tiếp xúc với nhiều người, làm tăng nguy cơ lây nhiễm Covid-19 nhưng nữ diễn viên vẫn cố gắng để cùng anh chị em đồng nghiệp đóng góp một chút công sức giúp người dân vượt qua khó khăn mùa dịch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.