Nạn nhân 'ma rừng' sum họp với gia đình

22/05/2014 21:55 GMT+7

(TNO) A Ná, anh trai Y Nôn từ một lối mòn, tay cầm cây rựa chạy ra nhìn chằm chằm Y Nôn: “Ô, mày về rồi à. Cả nhà đang mong đấy”.

(TNO) Chiều 22.5, từ Trung tâm bệnh xã hội tỉnh Kon Tum, bé Y Nôn, người Mơ Nâm con của A Hành và Y Đương ở làng Nước La,  thôn Đăk Xủ, xã Đăk Long, huyện Kon Plông (Kon Tum) đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum đưa về nhà bằng ô tô sum họp với gia đình.

 
Y Nôn về với gia đình

Về đến làng Nước La, Y Nôn được gia đình, dân làng và cán bộ thôn, xã đón từ đầu làng. Ai cũng nói, Y Nôn đã từ cõi chết trở về.

Người đầu tiên đón Y Nôn bước xuống xe là Chủ tịch Hội nông dân xã Đăk Long, ông A Dương.

“Trước khi nó đi bệnh viện, nhà thằng A Hành (cha Y Nôn) đã mời thầy cúng Y Neo cúng gà, heo gần chục lần mà không bớt bệnh. Giờ nó điều trị ở bệnh viện về khỏe. Tốt quá rồi”, A Dương nói.

Bà Võ Thị Lễ, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Long cho hay, ngày 19.2, khi thấy Y Nôn bên bìa rừng, em như khúc củi khô, khắp than lở loét.  Khắp thân Y Nôn còn máu gà, máu heo bôi lên để “cúng sống” ma rừng.

A Ná, anh trai Y Nôn từ một lối mòn, tay cầm cây rựa chạy ra nhìn chằm chằm Y Nôn: “Ô, mày về rồi à. Cả nhà đang mong đấy”.

A Nổ, anh trai trực tiếp nuôi Y Nôn trong lều bạt ở bìa rừng, kể: "Hồi nó nằm ngoài rừng, thấy mình là nó khóc đòi ăn, đòi về nhà. Tui chỉ cho nó ăn thôi, còn không đưa về nhà được. Nó bị ma rừng bắt thì không được về nhà".

Bước vào nhà, Y Nôn được bà nội Y Dép âu yếm, mắt cười rừng rưng. Ngày Y Nôn đau nằm ngoài rừng, bà Y Dép muốn đưa về lắm nhưng sợ ma rừng bắt tội. “Thương cháu nhưng tao đành chịu. Bây giờ ma rừng bị… bác sĩ đuổi đi rồi”, Y Dép vừa cười vừa nói.

Bí thư Đảng ủy xã Đăk Long, chị Võ Thị Lễ cho biết, để bé Y Nôn chơi với gia đình 3 ngày, chị sẽ vào đón em ra nhà ở thị trấn Măng Đen chăm sóc trong vòng 3 tháng.

Một số hình ảnh Y Nôn về sum họp với gia đình:

 


Y Nôn vui vẻ bên gia đình trong ngày sum họp

Tin, ảnh: Phạm Anh

>> Nạn nhân 'ma rừng' xuất viện
>> Giúp nạn nhân 'ma rừng
>> Nạn nhân 'ma rừng' đã tự đi được 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.