Đỉnh điểm là lúc 8 giờ 20 phút, trong lúc đoàn xe dài xếp hàng rồng rắn trong nắng nóng chờ được gửi thì lực lượng trông xe bỗng nhiên dừng ghi vé. Có người đã “lọt” đến sát bàn ghi vé, trong nhà để xe vẫn còn khoảng trống nhỏ có thể sắp xếp thêm được, tuy nhiên lực lượng trông xe vẫn làm ngơ, không một lời giải thích.
![]()
Nhân viên trông xe nói "hết chỗ rồi", người nhà bệnh nhân vạ vật đứng chờ trong nắng nóng
Ảnh Thúy Anh
|

tin liên quan
Gửi xe trong bệnh viện, sau 3 ngày ra lấy xe phát hiện mất biển sốKhi gửi xe máy vào bãi giữ xe Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi thì vẫn còn nguyên biển số nhưng khi ra lấy, ông Lê Đức Hòa phát hiện xe vẫn còn nhưng mất...biển số.
10 phút tiếp theo, xe máy, xe đạp, xe đạp điện vẫn ùn ùn kéo vào bệnh viện, đoạn đường quanh bãi gửi xe ùn tắc. Người ta bỏ cả xe ở giữa đường để ngồi vạ vật trong bóng râm, tránh nắng, vì không biết mang xe đi đâu.
Ngay lúc đó, một chiếc xe cấp cứu phải di chuyển ra khỏi bệnh viện, một bảo vệ cầm chiếc loa tay chạy ra: “Dẹp vào cho ô tô đi”.
![]()
Nhân viên cầm loa tay yêu cầu người thân tránh đường để xe cấp cứu đi
![]() ![]() ![]()
Hàng trăm con người nhốn nháo không biết phải gửi xe ở đâu?
Ảnh Thúy Anh
|
Điều gây bức xúc cho cả người nhà và bệnh nhân đang được điều trị tại đây, đó chính là những hình ảnh lộn xộn, nhếch nhác này là của một bệnh viện hưởng ứng chương trình hành động của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến “Bệnh viện đổi mới toàn diện hướng đến sự hài lòng của người bệnh”. Bệnh viện Bạch Mai cũng là bệnh viện đầu tiên của cả nước được xếp hạng đặc biệt.
![]()
Cho đến khi có người phản ánh đến đường dây nóng, nhân viên nhà để xe mới cho người nhà bệnh nhân tiếp tục vào gửi xe
Ảnh Thúy Anh
|

tin liên quan
Bệnh nhân, người nhà nằm la liệt trên giường dưới đấtTình trạng quá tải, phải nằm ghép 2-3, thậm chí 4 người trên một giường tại phần lớn các Khoa nội trú của Viện Tim mạch quốc gia (Bệnh viện Bạch Mai), Hà Nội từ nhiều năm nay, gây bức xúc cho nhiều người.