Nên mạnh dạn chọn lựa sáng suốt

08/09/2009 08:00 GMT+7

Có cần vào ĐH để thành công?" - Tất nhiên là có rồi, nếu cánh cửa ĐH (ở ta) thực sự đem lại cho tôi thành công!

Bạn cứ thử đặt câu hỏi trên khi bạn ở nước ngoài. Tôi nghĩ, sẽ có đến quá nửa số người trả lời "Tôi thích vào ĐH để thành công". Trong khi ở ta, nhiều người vẫn còn e dè.

Tại sao lại như vậy? Vì việc đào tạo giáo dục ở nước ngoài rất chu đáo và có hiệu quả! Nhiều bạn sinh viên (SV) VN sang du học nước ngoài cũng phải thừa nhận phương thức giảng dạy, nội dung môn học bên ấy rất khoa học và hợp lý. Các giảng viên ĐH luôn nhiệt tình và sẵn sàng giúp đỡ SV. Ngược lại, SV có thể trực tiếp hoặc gián tiếp trao đổi với giảng viên ngoài giờ học hoặc qua e-mail... Ngoài ra, việc đào tạo ĐH luôn gắn với việc ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ để giảng dạy như máy tính nối mạng, máy chiếu... Những khu thư viện lớn với nguồn sách tham khảo dồi dào cũng góp phần nâng cao hiệu quả học tập của SV. Về nội dung và chương trình học, các trường quốc tế luôn cung cấp cho SV một lượng lớn các môn học khác nhau, trên rất nhiều lĩnh vực được quan tâm trong thực tiễn như kinh tế, xây dựng, giáo dục, bác sĩ... Do đó, SV có thể tự do lựa chọn những môn mình ưa thích để sau này theo đuổi nghề nghiệp tương ứng. Mặt khác, xã hội phương Tây luôn đòi hỏi khắt khe về trình độ tay nghề cũng như kiến thức xã hội. Nguyên tắc tuyển dụng lao động của họ là trọng dụng những người có tài, có đức và loại bỏ hoặc đào tạo lại những người có trình độ thấp. Chính vì thế, người có tấm bằng ĐH sẽ có cơ hội rất lớn để thành công.

Vậy tại sao khi lựa chọn con đường ĐH ở nước ta, nhiều bạn trẻ vẫn còn e dè, băn khoăn? Tôi xin bạo miệng cho rằng: Thứ nhất, vì chất lượng đào tạo giáo dục của ta chưa tương xứng với tỷ lệ thành công trong thực tế. Bằng chứng là rất nhiều bạn SV sau khi ra trường đã phải "đào tạo lại" để được làm việc trong các cơ quan. Thứ hai, việc đào tạo giáo dục ở ta chưa "khớp" với yêu cầu của một xã hội hiện đại và năng động. Thực trạng "thừa thầy, thiếu thợ" là một bằng chứng điển hình. Ngoài ra, ý thức tự lực tự cường của SV về cơ bản còn yếu, nhút nhát, quen nhờ cậy nên đã không đưa ra chính kiến rõ ràng để quyết định cho tương lai của mình. SV cần mạnh dạn và quyết đoán hơn.

Trong xu thế xã hội hóa học tập hiện nay, tôi nghĩ ĐH có tầm quan trọng rất lớn. Lẽ dĩ nhiên, bạn vẫn có thể thành công mà không cần lựa chọn con đường ĐH. Bởi ĐH không phải là con đường duy nhất. Nhưng tôi nghĩ, đừng hỏi ĐH sẽ làm gì cho bạn, mà hãy hỏi bạn đã chuẩn bị gì, làm gì để bước vào cánh cửa ĐH một cách an tâm nhất. Bởi vào ĐH là để làm việc cho xã hội, chứ đâu phải để chơi, để "tự sướng" với bằng cấp.

Không vào ĐH sẽ hạn chế thành công

Dù bây giờ sắp nhận được bằng ĐH từ xa, nhưng tôi vẫn mong một ngày nào đó mình sẽ được học ĐH chính quy. Bởi theo tôi, với xã hội hiện đại này thì ĐH là môi trường chuẩn mực nhất khi vào đời. Ngày thi rớt ĐH, tôi đã hụt hẫng, đã khóc, đã chán chường, và luôn nghĩ "mình là kẻ vứt đi" vì chẳng làm ra trò gì hết. Tôi đã chọn học trung cấp thay vì chờ đến sang năm thi lại. Có thể vì tôi quá vội vàng và không đủ sức để chờ đến đợt sát hạch năm sau.

Tôi đã hết sức cố gắng, kết quả cả bốn kỳ học tại trường tôi đều nhận được học bổng. Hai năm sau, ra trường với tấm bằng trung cấp loại khá, tôi về quê xin vào một cơ quan sự nghiệp cấp huyện để làm việc. Vì được làm việc phù hợp với ngành nghề đã được học, nên tại đây tôi thỏa sức thể hiện đúng những kiến thức đã được học và có mức thu nhập xứng đáng. Thế nhưng khi công việc tạm ổn, lại nảy sinh nhiều điều xung quanh việc tôi thiếu... bằng ĐH. Trong thời buổi hiện nay, trước tiên, khi tuyển dụng, cơ quan nào cũng xem ứng viên của mình có bằng cấp gì. Không nói đâu xa, bạn hãy vào một website việc làm nào đó sẽ thấy ngay, yêu cầu: ĐH chính quy. Thế nên không được vào ĐH sẽ hạn chế thành công của chúng ta.

Trần Thị Ngọc Diên (Quảng Ngãi)

ĐH chưa phải là con đường duy nhất

Tôi nghĩ mọi con đường đều dẫn đến thành công và ĐH chưa phải là con đường duy nhất. Theo tôi, để được đi học và được học ĐH là mơ ước của bao người, nhất là người Việt Nam chúng ta rất đề cao việc học. Nhưng trên thực tế đã cho ta thấy có rất nhiều người thành công trong cuộc sống lại chưa học hết đại học... mà vẫn thành công dựa vào việc tự học là chính. Vậy theo tôi, ĐH chưa phải là con đường duy nhất để đi đến thành công. Vì hiện nay thành công trên đường đời không phải là một tấm bằng ĐH mà là một quá trình tự học hỏi không ngừng, là một quá trình tự rèn luyện bản thân, vượt qua được mọi thử thách trong cuộc sống và cảm thấy hài lòng vì điều đó. Theo tôi, đó là thành công.

Đinh Thị Kim Liên (Đà Nẵng)

Nhân Chính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.