Nên tạo diễn đàn riêng cho "Kiều"

20/05/2005 10:31 GMT+7

Vừa qua, Thanh Niên Online có nhận được email của một người yêu văn học, trân trọng những giá trị tinh thần của cha ông và rất tâm huyết với việc truyền đạt lại cũng như khơi gợi lòng yêu văn học làm sáng thêm tâm hồn những người trẻ hiện đại - bạn Trần Ngọc Dương, với mong muốn cụ thể: Có một diễn đàn hoặc một website riêng về Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du.

Xin đăng ở đây tâm tư, nguyện vọng của bạn Dương để đông đảo bạn đọc có thể trao đổi hoặc nếu được - đáp ứng nguyện vọng của Ngọc Dương (địa chỉ: Xã Hòa Long, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ĐT: 064828803):

"Đã khá lâu ,tôi không được thấy những thông tin về "Kiều" trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tôi cứ ngỡ rằng trong môi trường văn hóa xã hội hiện nay đã không còn "đất" cho "Kiều"... "sinh cơ lập nghiệp" nữa. Tôi rất buồn và cảm thấy rất đáng tiếc nếu một tác phẩm tuyệt vời như vậy lại bị mai một trong bộ nhớ của tuổi trẻ hiện đại.

Tôi là một fan của "Kiều" từ hơn 30 năm nay. Nhân đọc bài viết của Hà Đình Nguyên viết về nhà giáo Phạm Đan Quế, tôi chợt nghĩ ra một đề nghị: Nếu như "Kiều" vẫn còn "sống" thì với những kỷ lục mà Kiều đã đạt được trong thời gian qua (theo lời dẫn của thầy Phạm Đan Quế) thì tại sao ta không cho Kiều thêm một kỷ lục nữa? Tôi đề nghị nên tạo một "sân chơi" riêng cho Kiều như: Tạo cho Kiều một Website riêng hoặc một trang riêng trên quí báo. Theo tôi, đây sẽ là một diễn đàn hết sức hấp dẫn. Có thể nó sẽ tạo nên một môi trường tiếp xúc tốt giữa "Kiều" và lớp thanh niên trẻ của chúng ta hiện nay, mà tôi nghĩ rằng do thiếu tiếp xúc và tìm hiểu nên hình như một phần lớn trong họ đã không còn hứng thú trong việc "giao tiếp" với "Kiều", hay nói cách khác là không còn thích đọc Kiều, dù đây là một tác phẩm văn học có triển khai trong chương trình học của chương trình giáo dục phổ thông hiện nay.

Với cá nhân tôi, nếu "Kiều" được "cấp đất", thì tôi sẽ là một trong những người đầu tiên xin được phép cất một túp lều nho nhỏ trên đó để góp phần tạo nên một "thành phố Kiều" náo nhiệt và phồn thịnh và tôi nghĩ rằng những Phạm Đan Quế, Hà Đình Nguyên... sẽ không chậm chân hơn tôi để có những "ngôi nhà mặt tiền" trên "mảnh đất" ấy.

Với những hiểu biết nhỏ nhoi về Kiều và những "thắc mắc, trăn trở" của mình sau những năm "si mê Kiều", tôi đang biên tập một quyển truyện Kiều theo "phong cách mới" với ý định khá táo bạo là làm cho Kiều trở nên gần gũi với thanh niên ngày nay hơn. Theo tôi hiểu là Kiều được viết với quá nhiều những điển tích, những cách tu từ quá sâu sắc mà chỉ thoáng đọc qua một lần thì không thể "ngộ" được vẻ đẹp của nó. Nhưng thời gian qua tôi rất lúng túng vì nhiều vấn đề cần tham khảo thêm mà không biết "tâm sự" cùng ai.

Mong lắm thay!".

TNO

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.