Nét mới của những MV 'triệu view'

25/05/2020 06:44 GMT+7

Trong tháng 5, các ca sĩ trẻ được yêu mến như Hòa Minzy , Bích Phương, Chi Pu, Erik... cùng lúc tung ra MV, mini show với nhiều nét mới lạ.

Điều mà các ca sĩ hướng đến khi tung ra sản phẩm chính là cách làm mới hình ảnh, cách thể hiện MV, câu chuyện trong âm nhạc... Tuy nhiên, chính cách làm mới đôi khi chưa “khớp” giữa ca khúc và nội dung MV; chưa đủ tầm để trở thành MV “mở đường” cho dự án lớn, nên các ca sĩ cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều.
MV Em bỏ hút thuốc chưa? của Bích Phương được thể hiện dưới dạng gửi tin nhắn, mô phỏng màn hình tin nhắn trên ứng dụng mạng xã hội Instagram. Lời bài hát hiện lên dựa theo cảm xúc của cuộc trò chuyện giữa cô gái và người yêu cũ. Ngoài sự độc đáo vì không có bối cảnh, diễn viên, hiệu ứng hình ảnh... MV cũng được giới thiệu là bài hát “mở đường” cho chuỗi ca khúc trong dự án Tâm trạng tan hơi chậm một chút của Bích Phương.

Bích Phương gợi cảm trong dự án Tâm trạng tan hơi chậm một chút

Sau chưa đầy 1 ngày ra mắt, MV đã tiến thẳng lên top 1 iTunes VN. Trong MV, nữ ca sĩ xinh đẹp còn kết hợp với một giọng nam bí ẩn có biệt danh traitimtrongvang. Điểm cộng của MV là lời ca khúc mộc mạc, dễ thuộc, dễ nhớ, chất chứa nỗi niềm của một mối tình đi qua. Nghe bài hát, khán giả trẻ còn tìm thấy mình đâu đó, nhất là những cô nàng cá tính, mạnh mẽ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến không ủng hộ bởi đến giờ văn hóa VN vẫn chưa dễ dàng chấp nhận hình ảnh một cô gái trẻ trầm ngâm với điếu thuốc trên tay. Có ý kiến còn nói nếu đã là MV “mở đường” cho một dự án âm nhạc thì nên đầu tư nhiều hơn về hình ảnh, bối cảnh, nội dung... Ngoài ra, chất giọng Bích Phương cũng chưa thể hiện được tinh thần của một cô gái “cá tính, mạnh mẽ, mang tâm trạng”.
Hòa Minzy mấy ngày qua cũng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi từ khi phát hành MV Không thể cùng nhau suốt kiếp. Bài hát chỉ sau 3 ngày phát hành đã giữ vị trí top 1 thịnh hành YouTube VN với hơn 10 triệu lượt xem và sau gần 2 tuần ra mắt, MV hiện có hơn 20 triệu lượt xem. Việc chọn ca khúc của nhạc sĩ Mr.Siro và phần MV được lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về cuộc đời của Nam Phương Hoàng hậu là cách làm mới, có đầu tư, khác nhất so với những gì trước đây Hòa Minzy từng thể hiện. Chỉ tiếc là cách thể hiện của diễn viên trong MV, đặc biệt việc lồng ghép ca khúc vào MV chẳng... ăn nhập gì. Nhiều người cho rằng phần bài hát, ca từ phải có chút “dính dáng” đến nội dung MV mới có thể tạo nên sự cộng hưởng, từ đó mang đến cảm xúc cho người xem. Thậm chí ca - nhạc sĩ, streamer (người phát sóng trực tuyến) ViruSs nhận xét giọng của Hòa Minzy yếu và mờ nhạt.
Một MV khác cũng đang “khuynh đảo” các bảng xếp hạng âm nhạc và hiện có hơn 40 triệu lượt xem trên YouTube là Em không sai, chúng ta sai của Erik. Bài hát và MV sở dĩ được yêu thích bởi Erik đã dám làm mới, sống thật với chính mình khi kể về nỗi day dứt của chàng trai khi không thể giữ người yêu bên cạnh bởi e ngại dư luận. Vì là người của công chúng, chàng trai đã không thể công khai bạn gái. Lần đầu tiên Hoa hậu VN 2018 Trần Tiểu Vy đóng MV cùng Erik và nhận được lời khen. Tuy nhiên giọng hát của Erik được nhận xét vẫn chưa thật sự hoàn hảo.
Chọn tháng 5 để trở lại và làm mới mình còn có Chi Pu khi hóa thân thành quý cô sang trọng, quyến rũ thập niên 1970 - 1980. Đây là hình ảnh hoàn toàn mới lạ của Chi Pu. Dự án Chi Pu's Greatest Show cũng vừa được nữ ca sĩ hé lộ là một minishow trực tuyến “khủng” nhất từ trước đến nay của cô. Các bài hát được lựa chọn trong dự án đều được làm mới về giai điệu lẫn hòa âm phối khí...
Mới đây, Đen Vâu cũng làm mới ca khúc Cám ơn thành bài hát Cám ơn chúng ta (viết lời mới) và được khán giả chia sẻ khắp mạng xã hội bởi ý nghĩa là lời cảm ơn đến đội ngũ y, bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch Covid-19
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.