Nếu anh bớt đi công tác qua đêm thì cô thư ký...

11/10/2015 07:01 GMT+7

Trước khi đến sở làm, chồng nói với vợ: - Em yêu, hôm nay sau giờ làm việc anh phải ở lại một chút. Anh cùng bạn bè đã hẹn nhau sẽ đi uống bia...

Trước khi đến sở làm, chồng nói với vợ:
- Em yêu, hôm nay sau giờ làm việc anh phải ở lại một chút. Anh cùng bạn bè đã hẹn nhau sẽ đi uống bia...

Vợ nghiêm mặt:
- Thế hả?! Anh nhắc lại câu anh vừa nói xem nào!
- Anh vừa bảo là sau giờ làm việc anh sẽ về nhà ngay...
Kiên nhẫn

Một người kể với bạn:
- Tớ vừa tham gia cuộc trắc nghiệm “Bạn có phải là người kiên nhẫn không”.
- Người ta yêu cầu cậu trả lời “một số” câu hỏi chứ gì?
- Ừ, nhưng không phải “một số”, mà là những 2.558 câu hỏi.
- Thế cơ à. Rồi họ kết luận ra sao?
- À, họ nói phải một năm nữa họ mới báo kết quả. Nên bây giờ tớ vẫn chưa biết mình có phải là người kiên nhẫn không.
Anh Phương (st)
Tiết giảm
Một công ty làm ăn thua lỗ, giám đốc quyết định tiết giảm chi phí nên bàn với vợ:
- Em nghĩ sao, nếu em chịu khó nấu ăn được cho nhân viên thì anh có thể cho bà cấp dưỡng nghỉ việc.
- Vâng, được thôi. Em nghĩ mình có thể loại ra được hai người nữa: nếu anh tự lái xe thì mình cho anh tài xế nghỉ việc, còn nếu anh bớt đi công tác qua đêm thì cô thư ký của anh có thể nghỉ luôn.
Bữa ăn tự nấu
Cô con gái gọi điện khoe với mẹ rằng cô đã tìm được chàng trai ưng ý và hỏi nên làm gì tiếp theo. Bà mẹ khuyên:
- Con hãy mời anh ta đến nhà ăn một bữa tự nấu, sẽ là cách hay đấy.
Hôm sau, cô gái gọi điện cho mẹ:
- Con đã làm theo lời mẹ, nhưng tối qua thật khủng khiếp mẹ ạ.
- Tại sao, anh ta không đến ư?
- Anh ta có đến, nhưng nhất định không chịu nấu nướng gì cả.
Đỗ Hoàng (st)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.