NẾU ĐƯỢC ƯỚC: Trúc Lam - đằng sau câu nói: Má mất, không ai khóc cho má nó giọt nước mắt

19/04/2021 08:00 GMT+7

Mẹ mới mất được một tháng vì bệnh u não và xuất huyết đường ruột. Ba thì lại có biểu hiện thần kinh không ổn định. Gia đình hiện tại đang trong cảnh chia cắt, Lam đang sống với cậu mợ. Vì cậu mợ không thể lo nổi cho hai chị em cùng một lúc nên phải gửi đứa em nhỏ của Lam và ba Lam về Củ Chi để ông ngoại có thể san sẻ khó khăn mà gia đình em đang gặp phải.

Nếu quý vị đang theo dõi chương trình, muốn quyên góp để giúp đỡ cho gia đình em Chiếu Ngọc Trúc Lam thì vui lòng gửi đến số tài khoản: 31410002576212 - Ngân hàng BIDV, anh Trần Lam Luân, anh họ của em Trúc Lam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.