Neymar và Firmino lập công, Brazil thẳng tiến vào tứ kết

02/07/2018 22:55 GMT+7

Brazil đã tăng tốc ở hiệp hai và có hai bàn thắng để hạ gục Mexico 2-0, bước vào tứ kết một cách thuyết phục.

Khi vòng 1/8 được FIFA áp dụng lần đầu tiên tại World Cup 1986 thì đó cũng là lần duy nhất cho đến nay Mexico giành được quyền góp mặt ở vòng tứ kết. Trong 6 kỳ giải sau đó mà “El Tri” tham dự, họ đều phải dừng bước ở vòng 1/8 nên đã xuất hiện cụm từ “trận đấu thứ 5” như một lời nguyền.
Nghĩa là Mexico đã không được chơi trận đấu thứ 5 (tứ kết) tại một kỳ World Cup kể từ USA 1994. Thế nhưng, sau khi đá bại Đức ở vòng bảng, thầy trò HLV Osorio hy vọng lần này mọi chuyện sẽ khác. Đội trưởng Guardado nói: “Chúng tôi sẽ đối mặt với Brazil và cần một chiến thắng để đạt đến trận đấu thứ 5. Tôi không nghĩ đây sẽ là trận đấu cuối cùng mà tôi chơi cho ĐTQG tại World Cup”.
Mexico vẫn có thể khai thác khoảng trống phía sau 2 hậu vệ cánh của Brazil để tung ra những pha phản công thông qua tốc độ của Lozano và Layun nhưng vấn đề là hàng phòng ngự của họ, vắng trung vệ chủ lực Moreno vì án treo giò, liệu có thể đứng vững trước sức ép dữ dội của “Selecao”?
HLV Osorio nói: “Không ai nghi ngờ về tài năng mà Brazil có trên hàng công, với Willian, Costa, Neymar... nhưng tôi nghĩ Coutinho tạo nên sự khác biệt bởi vì anh ấy là một cầu thủ có thể chơi bất cứ nơi nào ở hàng tiền vệ hoặc hàng tiền đạo. Anh ấy là cầu thủ thật sự quan trọng trong cách chơi của Brazil”.
Không biết đó có phải là trò tâm lý của HLV Osorio để gây chia rẽ trong đội hình của Brazil hay không nhưng một điều có thể khẳng định là “El Tri” vẫn chưa thuộc được cách đếm đến con số 5.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.