Ngắm 'hot girl' trường báo xinh đẹp, đa tài từ Bắc chí Nam

21/06/2016 14:00 GMT+7

Không chỉ xinh xắn, học giỏi, tích cực tham gia các hoạt động xã hội... những cô gái trường báo còn khiến người khác nể phục vì cá tính mạnh mẽ, quyết tâm lăn xả với nghề.

Ngọc Trân - nàng thơ xứ Huế
Không phải ngẫu nhiên Lê Trần Ngọc Trân (sinh năm 1995) được công chúng ưu ái gọi bằng biệt danh "nàng thơ xứ Huế". Từ khi còn là cô nữ sinh của Trường THPT Quốc Học Huế, Ngọc Trân đã là gương mặt nhận được nhiều sự chú ý từ bạn trẻ nhờ ngoại hình thanh tú và thành tích 12 năm liền là học sinh giỏi. Chỉ một năm sau khi đăng quang ngôi vị Người đẹp du lịch Huế, Ngọc Trân tiếp tục là ứng cử viên sáng giá của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016.
Ngọc Trân là hình mẫu tiêu biểu cho sinh viên báo chí đa tài, xinh đẹp - Ảnh: NVCC
Ngọc Trân đang là sinh viên khoa Báo chí và Truyền thông (Trường Đại học Khoa học Huế). Cô gái 9X này mơ ước trở thành một MC, biên tập viên truyền hình chuyên nghiệp, nghề vốn được cho là vất vả, đòi hỏi nhiều sự hy sinh đặc biệt là với nữ giới.
Từ khi còn là học sinh THPT, Trân đã cộng tác với đài VTV Huế. Sau khi trở về từ những cuộc thi sắc đẹp, Trân lại làm tốt vai trò của một MC truyền hình trong các chương trình như Camera số 8, Tương tác phim trên VTV Huế hay Dự báo thời tiết.
Ngọc Trân ước mơ trở thành nhà báo giỏi  - Ảnh: NVCC
Ngọc Trân chia sẻ lý do cô tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc, lịch sử - văn hóa trong thời gian qua là để tích lũy thêm kinh nghiệm, vốn sống, cùng kỹ năng giao tiếp giữa đám đông, những tố chất cần của một nhà báo giỏi trong tương lai.
Phương Anh - hoa khôi có tấm lòng nhân ái
Vượt qua hàng trăm ứng viên cùng nhiều đối thủ nặng ký trong vòng chung kết, Vũ Phương Anh (sinh năm 1996 tại Hải Dương), sinh viên năm 2 Học viên Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội, đăng quang ngôi vị hoa khôi cuộc thi "Press Beauty 2016" vào tháng 3 năm nay.
Trước đó, cô gái 9X này từng đứng nhất trong cuộc thi Nữ sinh thanh lịch lớp 10,11 Trường THPT Quang Trung, Hà Nội, giải nhất cuộc thi Nét đẹp Tràng An (quận Hà Đông, Hà Nội); top 20 Duyên dáng Hà Thành năm 2014...
Hoa khôi Báo chí Vũ Phương Anh mê thiện nguyện - Ảnh: NVCC
Nếu như Ngọc Trân tích cực tham gia các cuộc thi để tích lũy kinh nghiệm cho nghề báo thì Phương Anh lại xem công việc thiện nguyện là nơi để cô mở lòng, học cách cho và nhận đúng mức để trưởng thành hơn trong cuộc sống, nghề nghiệp đang theo đuổi.
Thứ bảy, chủ nhật mỗi tuần Phương Anh đều sắp xếp công việc để đến Bệnh viện Nhi tặng kẹo bánh cho các em nhỏ; đi chùa Yên Phú để làm từ thiện, lên Sa Pa giúp đỡ các em nhỏ mồ côi. Mới đây nhất là hoạt động kêu gọi sự giúp đỡ cho hai em nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ tại Yên Định (Thanh Hóa).
Phương Anh muốn trở thành người hoạt động thành công ở lĩnh vực PR trong tương lai - Ảnh: NVCC
"Sau ngần ấy năm chứng kiến, tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh khó khăn, tôi nhận ra bản thân rất may mắn vì thế phải luôn phấn đấu để sống thật có ích, thật ý nghĩa và sẵn sàng chia sớt những nỗi đau khi xã hội cần”, hoa khôi 9X nói.
Ước mơ của Phương Anh trong tương lai là trở thành người hoạt động thành công ở lĩnh vực PR, nhưng hơn hết, phải là một người phụ nữ nhanh nhẹn, sắc sảo và có cuộc sống độc lập.

tin liên quan

Những cô gái xinh đẹp tiết lộ lý do chọn nghề báo
'Mọi người hỏi vì sao xinh xắn thế lại đi làm báo chi cho khổ. Bản thân mình nghĩ, nghề nghiệp nào cũng sẽ có những vất vả riêng, quan trọng là được làm công việc mình yêu thích', Bích Ngọc nói.
Trâm Anh - hot girl báo chí nổi tiếng mạng
Sinh năm 1995, Nguyễn Trâm Anh được đông đảo bạn trẻ Việt biết đến và yêu thích nhờ loạt ảnh khoe gương mặt mộc đẹp không tì vết được ví như "tiểu Yoona". Trang Facebook của cô gái 9X hiện thu hút hơn 400.000 lượt theo dõi.
Hot girl thi tuyển vào khoa Quản lý Nhà nước, Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội khối C với số điểm 22,5. Sau khi trở thành sinh viên trường báo, mặc dù không tham gia các cuộc thi nhan sắc song độ hot của Trâm Anh vẫn không hề suy giảm. 
Trâm Anh, sinh viên báo chí, hot girl mạng được giới trẻ yêu mến - Ảnh Facebook Trâm Anh
Trâm Anh có mối tình đẹp cùng chàng ca sĩ JustaTee, người theo đuổi dòng nhạc underground được giới trẻ yêu thích hiện nay. Anh cũng là tác giả của nhiều bài hit như Người nào đó, Forever Alone, 2AM... Cặp đôi công khai tình cảm từ năm 2013, trải qua nhiều sóng gió, đến nay, cặp đôi đều trưởng thành trong cả suy nghĩ lẫn tình cảm, ngày một trân trọng nhau hơn. 

tin liên quan

Hoa khôi Học viện Báo chí kể chuyện tham gia thiện nguyện
'Sau ngần ấy năm chứng kiến, tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh khó khăn, tôi nhận ra bản thân rất may mắn vì thế phải luôn phấn đấu để sống thật ý nghĩa, sẵn sàng chia sớt nỗi đau khi xã hội cần”, hoa khôi 9X chia sẻ.
Ca Dao - nữ sinh trường báo học giỏi, tên lạ
Với giải Nhì học sinh giỏi cấp Quốc gia môn Văn năm 2012, Phạm Nguyễn Ca Dao (sinh năm 1994) cựu học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng được tuyển thẳng vào khoa Báo chí truyền thông Trường ĐH KHXH-NV TP.HCM.
Phạm Nguyễn Ca Dao, nữ sinh trường báo xinh đẹp, có cái tên lạ - Ảnh Facebook Ca Dao
Chưa hết, cô gái 9X này còn vinh dự là một trong 2 đại biểu đại diện cho Đà Nẵng dự Hội nghị Viết văn trẻ toàn quốc lần VIII năm 2011, hai năm liền đạt giải Nhất Văn TP.Đà Nẵng, giải thưởng “Niềm hy vọng” dành cho các tài năng trẻ...
Trong thời gian gần đây, Ca Dao dành nhiều thời gian để hoàn thành các chứng chỉ, chuẩn bị tốt nghiệp. Sau khi ra trường cô hướng đến vị trí biên tập viên truyền hình, song 9X cũng nói thêm: "Để biến mong muốn thành sự thật, em còn phải cố gắng rất nhiều".
Không chỉ là sinh viên nhận được nhiều sự chú ý nhờ thành tích học tập xuất sắc, Ca Dao còn gây ấn tượng người đối diện nhờ sỡ hữu cái tên "độc". Cô gái được bạn bè nhận xét là hòa đồng và có lối nói chuyện dí dỏm, thông minh đúng chất con gái ngành báo. 
Cô gái 9X này mơ ước trở thành biên tập viên truyền hình - Ảnh Facebook Ca Dao
Phạm Nguyễn Ca Dao chia sẻ suy nghĩ về nghề báo: "Sau 4 năm ngồi trên giảng đường học và khoảng thời gian ngắn lăn xả với nghề, em càng thấy yêu thích công việc viết lách, thêm trân quý những anh chị đang gắn bó với công việc làm báo. Họ đã truyền cho em những nhiệt huyết của nghề, lửa đam mê cùng những kỹ năng, kinh nghiệm quý báu trong cả nghề nghiệp lẫn đời sống. Và nếu không nhờ làm báo, em sẽ chẳng thể nào có cơ hội gặp gỡ và tiếp xúc với những người mà em ngưỡng mộ, những câu chuyện, nhân vật hay trong cuộc sống... Nghề báo đưa em đến với nhiều điều tốt đẹp".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.