Ngáo đá, nhảy xuống hồ Hoàn Kiếm vì nghĩ mình là... cá

01/05/2016 14:16 GMT+7

Bơi từ bờ ra khu vực tháp Rùa (hồ Hoàn Kiếm), nam thanh niên cởi bỏ quần áo, la hét và từ chối vào bờ khi lực lượng chức năng vận động.

Khoảng 10 giờ 50 phút hôm nay (1.5), một nam thanh niên có biểu hiện “ngáo đá” mặc nguyên quần áo nhảy xuống hồ Hoàn Kiếm (trước cửa số nhà 32 phố Lê Thái Tổ, P.Hàng Trống, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội), rồi bơi thẳng ra khu vực Tháp Rùa, trước sự ngỡ ngàng của nhiều du khách và sự chứng kiến của nhiều người dân tại khu vực này.

“Người này vùng vẫy, la hét, bơi ra Tháp Rùa giữa hồ và ngồi tại đó. Sự việc đã được báo cho tổ bảo vệ cầu và cơ quan công an gần đó”, anh Nguyễn Vũ Thành (24 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) kể lại.

Tổ công tác thuộc Công an quận Hoàn Kiếm đã di chuyển bằng thuyền tiếp cận khu vực này để đưa nam thanh niên vào bờ. Tuy nhiên, nam thanh niên này nằm lăn ra bãi cỏ gần tháp rùa, cởi bỏ quần áo và la hét.

Thuyết phục người này vào bờ nhưng bất thành, lực lượng công an buộc phải khống chế để đưa anh ta rời khỏi khu vực Tháp Rùa bằng thuyền.

Công an phường Hàng Trống xác nhận nam thanh niên này tên Nam (34 tuổi, quê ở huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa). Tại đây, Nam vẫn có biểu hiện “ngáo đá”, liên tục la hét và nghĩ mình là cá.

Thanh niên nghi ngáo đá đu mình trên dây diện

18 giờ ngày 19.4, tại khu vực số nhà 111 phố  Khương Đình (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) một nam thanh niên đu mình trên dây diện, miệng không ngừng la hét. Phía dưới, nhiều người tập trung khuyên can nam thanh niên ngừng hành động gây nguy hiểm này nhưng bất thành. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.